PDA

View Full Version : Thư gởi Chúa Hài Đồng của bé Têrêxa Nguyễn Phúc Thanh Tâm



Mai Tín
14-12-2013, 11:12 PM
http://i3.upanh.com/2013/1214/15//58303047.img20131128153224.jpg (http://upanh.com/view/?id=crc5btcwdiy)http://i8.upanh.com/2013/1214/15//58303061.img20131128153228.jpg (http://upanh.com/view/?id=crc5btcwdiy)
Chúa Hài Đồng yêu quý,
Chắc là còn lâu lắm con mới có thể biết đọc, biết viết. Lá thư này con nhờ ba con viết, và con tin Chúa Hài Đồng sẽ vui khi đọc thư này.
Con bữa nay đã được 15 tháng rồi. Con đã có thể gọi "ba ba", "mẹ mẹ"; con đã biết làm dấu và "ạ Chúa" rồi; con còn có thể bước được hai ba bước nữa cơ...
Con yêu ba mẹ con thật nhiều, và con tạ ơn Chúa vô ngần vì đã thương ban cho con có mặt trên cõi đời này.
Những khi nhìn mẹ pha sữa hay nhìn ba làm việc, con muốn bắt chước làm theo lắm. Chúa thấy đấy, bao giờ con cũng giơ hai tay reo vui và nói một thứ ngôn ngữ mà ngoài ba mẹ ra, chắc không ai hiểu được. Con chưa thể làm gì giúp ba mẹ, nhưng ba mẹ thì luôn khen con: "Con ngoan lắm. Ngồi chơi cho ba mẹ làm việc nhé!". Cũng thỉnh thoảng con nhõng nhẽo một tí, và lúc ấy, Xuân Mai với "Con cò be bé" lại làm con vui...
Giáng Sinh năm nay, lần đầu tiên ba mẹ của con sẽ cho con đi ngắm Hang Đá, và chắc chắn, con sẽ đội chiếc mũ xinh xắn của ông bà JB. gởi cho con.
Chúa Hài Đồng yêu quý,
Con hạnh phúc, hạnh phúc lắm khi ba mẹ luôn dành cho con những gì tốt nhất.
Nếu con có thể ước, con ước rằng mọi em bé cũng sẽ được sinh ra và được ba mẹ yêu thương như con đã được yêu thương.
Giáng Sinh sắp về, con xin gởi tặng Chúa Hài Đồng những lời "a, ê" và nụ cười của con.
Con cũng không quên gởi lời kính chúc đến Quý cha, Quý dì, ông bà, các chú, các cô nơi Diễn đàn thân thương này.
Con thương quý mọi người nhiều.

Têrêxa Nguyễn Phúc Thanh Tâm.

Honesty
16-12-2013, 04:25 PM
Chúa và con

( Thương tặng bé Thanh Tâm, chúc con một mùa Giáng Sinh thật vui bên Chúa Hài Nhi nhé )

Con như Thiên thần nhỏ
Chầu máng cỏ đêm đông.
Con như ngọn nến hồng
Lung linh đêm giá lạnh,
Sưởi ấm Chúa Hài nhi.
Tiếng con nói thầm thì
Lời ê a trong trẻo,
Bàn tay con bé tẹo
Mân mê tay Chúa Trời
Hang lừa thôi lạnh lẽo,
Chúa cùng cười với con !

Honesty