PDA

View Full Version : Mùa Yêu Thương



Lan Anh
15-12-2013, 10:19 PM
Trong vũ trụ bao la, mỗi năm thời tiết chuyển động chỉ có bốn mùa "Xuân, Hạ, Thu, Đông"
Hay như miền Nam Việt Nam có hai mùa rõ rệt "Nắng, Mưa"
Thậm chí ngay miền Trung có thêm mùa bão lụt
Quên! Miền Tây còn có mùa nước nổi.
Yêu thương thì yêu cả năm chứ chia mùa làm gì.
Vậy lấy đâu ra mùa Yêu Thương nhỉ?

Giáng Sinh là Mùa của Yêu Thương!
Tôi không quá lời chứ?
Vâng! Với tôi Noel hay Giáng Sinh là Mùa của Yêu Thương.
Không Yêu Thương sao Chúa đến thế trần, mặc lấy thân xác mọn hèn, nằm trong hang lừa.
Với quyền năng Chúa có thể chọn sự giàu sang, vương quyền. Sao Chúa lại chọn làm người bình phàm như chúng ta, lại là người nghèo hèn?

Là người phàm Chúa cũng bị ghẻ lạnh như chúng ta.
Con ông Giuse, một người thợ mộc, chỉ là một lao động thấp hèn.
Chúa sống trong khu nhà chắc chắn không nguy nga tráng lệ.
Bạn bè của Chúa thời ấy chắc cũng không có ai bẹo mình trong hàng hiệu, để nổi danh.
Bài học làm người của Chúa có đủ cho chúng ta?

Nơi tôi sống, mùa Yêu Thương bắt đầu từ Thánh Lễ Tạ Ơn!
Tôi cảm nhận như thế vì trong Thánh Lễ, chúng tôi cùng tất cả các cư dân đều đồng thanh Tạ Ơn Chúa đã ban một năm An Bình.
Của lễ dâng là những hộp thức ăn mà mọi người gom góp để tặng cho người nghèo. Không chỉ trong thánh lễ Tạ Ơn mà trong suốt năm phụng vụ.

Những tổ chức từ thiện, vô vị lợi cũng náo nức giúp đỡ người vô gia cư những bữa ăn ấm áp tình người.
Những tấm mền, những áo ấm được trao phát tận tay cho người cần đến.
Những căn phòng ấm áp được mở cửa rộng rãi để chào đón những kẻ sa cơ, không nơi nương tựa.
Những thùng thức ăn mang đến tận nhà cho người đói nghèo.

Nhớ một lần, sau một ngày làm việc. Tôi về nhà bỗng một bất ngờ muốn té xỉu.
Trong nhà tôi cơ man nào là thức ăn đóng hộp, với cả một con gà tây to tướng.
Theo ước đoán, tôi có thể sống sót cỡ vài tháng với chừng ấy thức ăn.
Gà Tây là món cổ truyền trong ngày lễ Tạ Ơn và Giáng Sinh nên không bao giờ thiếu.
Nhìn thức ăn ấy, tôi muốn khóc nhiều hơn là cười.
Hỏi ông huyện nhà "Ở đâu ra?"
Ông ấy bảo "Đám học trò mang tặng"

Bạn biết không, nhận quà mà áy náy lương tâm.
Thứ nhất những thức ăn ấy, quả thật không cần thiết cho gia đình.
Tôi nhận thì sẽ có nhiều người đói thật sự cần đến.
Và...Hôm sau, chúng tôi lại mang thức ăn đến FoodBank tặng lại.
Gà Tây thì phải gọi lòng vòng để kiếm người tiêu thụ giúp.
Chỉ bởi vì, hằng năm công ty tặng cho nhân viên gà Tây ăn lễ, tôi cũng dành tặng lại cho người cần hơn tôi.

Các bạn trong gia đình GTCG đã thể hiện Yêu Thương, và chia sẻ qua các nối kết Yêu Thương.
Với chừng ấy thôi đã đủ chứng minh Giáng Sinh là Mùa của Yêu Thương chưa nhỉ?

Lan Anh