PDA

View Full Version : NKYT VII-GIÁNG SINH ÂN TÌNH: Hồng ân Chúa và tình thương con người



allihavetogive
20-12-2013, 01:42 AM
Nhanh thật...! Mới đó mà hôm nay đã đến ngày mà anh em chúng mình sẽ khăn gói lên đường đến với giáo họ Xáng Cụt, cùng vui đón Giáng Sinh ân tình. Chắc chắn là sẽ vui và ấm áp lắm, bởi vì mình tin rằng chương trình đã-đang-và sẽ diễn ra đúng như tên gọi: Giáng Sinh ân tình, một mùa Giáng Sinh tràn đầy hồng ân Chúa và tình yêu người với người.

Trong suốt quá trình chuẩn bị, mình nhận ra dường như có Chúa luôn đồng hành với chúng mình. Đã có những lúc khó khăn ngập tràn, có những giận hờn nho nhỏ, có những thay đổi quá lớn... đôi khi tưởng chừng chúng mình không thể kham nổi, vậy mà Chúa cũng biến đổi cho mọi chuyện được tốt đẹp.

Cảm động thay khi thấy mọi người chung tay cùng nhau xây dựng chương trình: nào là suy tư sắp xếp chương trình, nào là đi xin hỗ trợ, tập văn nghệ, thiết kế banner - backdrop, mua quà, chuyển quà, ... tất cả vì một chữ "tình"...
Nhưng có lẽ chữ "tình" tuyệt đẹp ấy thể hiện rõ nét nhất qua sự đồng hành của hai cha linh hướng, quý tu sĩ, quý ân nhân và anh em bạn bè gần xa. Không tham gia được chuyến đi, nhưng đồng hành bằng lời cầu nguyện, góp ý, nhắc nhở, không những góp khoản lớn khoản nhỏ kinh phí cho chương trình, mà còn góp yêu thương qua từng chú gấu bông, từng cuốn truyện tranh, đôi dép hay món đồ chơi nhỏ...

Đến giờ phút này, có thể nói mọi sự đã sẵn sàng, anh em gioitreconggiao.org chúng mình đang nôn nao chờ đợi giây phút được gặp gỡ, được hòa vào các em thiếu nhi Xáng Cụt, chăm sóc các em, phục vụ các em... trong tình yêu, niềm vui và cả hy vọng.
Hy vọng những trò chơi, những tiết mục văn nghệ, và những phần quà nho nhỏ của chương trình sẽ mang lại cho các em chút niềm vui Giáng Sinh.
Hy vọng tình yêu mà chúng mình mang đến sẽ ở lại mãi cùng các em, cho các em cảm thấy mọt chút ấm áp.
Nhưng hy vọng lớn hơn cả, là chúng mình có thể "mang Chúa đến" gần với thiếu nhi và người dân nơi giáo họ truyền giáo nhỏ bé ấy, là để tình Chúa - tình người được nối kết và lan tỏa nơi miền quê xa xôi này.

Sẵn sàng lên đường thôi! Nguyện chúc cho chương trình sẽ thành công tốt đẹp và mang lại thật nhiều niềm vui và ân phúc cho tất cả mọi người trong mùa Giáng Sinh này.
Hy vọng các bạn thành viên tham gia chuyến đi có được nhiều diệu cảm và cháy mãi trong tim ngọn lửa yêu thương nối kết, dấn thân phục vụ, vui tươi sẻ chia.
Mình cũng rất hy vọng sau chuyến đi sẽ đọc được nhiều chia sẻ tâm tình của các bạn về những kỷ niệm, những cảm xúc khi tham gia kỳ Nối kết Yêu thương VII này. Xin đừng để hành trình yêu thương bị chìm vào quên lãng hay nhẹ nhàng qua đi như gió thoảng...

Chúc cả nhà ngủ thật ngon và nạp tràn sinh lực cho hành trình hôm nay. Thân mến!

allihavetogive
20-12-2013, 01:44 PM
Các bạn ơi, tối nay mọi người nhớ đến sớm nhé, tốt nhất là 8:30, vì:
_ Còn một số dụng cụ ánh sáng phải nhờ các bạn chuyển từ số 4/20 Bạch Đằng đến điểm tập trung.
_ Tránh tình trạng kẹt xe, hư xe hay những việc đột xuất khác làm mọi người phải đợi và lo lắng.

Các bạn nhớ mang theo áo đồng phục (nếu có), thuốc đặc trị, kem chống muỗi, áo gió, mền (nếu cần), khăn, xà bông... và các vật dụng cần thiết.

Chân thành cảm ơn các bạn!

Huyen Tam
20-12-2013, 02:16 PM
Chúc cả nhà lên đường Nối kết thành công tốt đẹp và bình an trong Chúa Hài Đồng.
Theo dõi suốt quãng đường chuẩn bị, nôn nóng như Huyền Tâm cũng cùng nhà mình lên đường tối nay vậy. :ye:

Phù thủy nhỏ
20-12-2013, 07:19 PM
Hờ hờ... hôm nay đi làm mà cứ nôn nao mong sao cho mau mau hết giờ đi làm, mau mau tới giờ...... đi Nối kết yêu thương. Chưa đi mà đã có nhiều cảm xúc. Xin Chúa và Mẹ luôn đồng hành cùng chúng con, cùng mong Hai Cha, và gia đình cũng đồng hành trong yêu thương :)

Padre Paolo
20-12-2013, 10:35 PM
Chúc cả ACE lên đường bình an. Xin được đồng hành với ACE trong tinh thần và lời cầu nguyện...sáng nay dâng Lễ đã nhớ đến ACE và mọi người mà ACE sẽ mang Chúa đến...sẽ tiếp tục cầu nguyện trong những ngày tới. Xin Thiên Chúa toàn năng, là Cha và Con và Thánh Thần chúc lành cho ACE...Have a fun and safe trip. Nhớ phục vụ trong khiêm nhường, đoàn kết và yêu thương...

kiemca
22-12-2013, 11:37 PM
Tình hình là Việt sẽ tạm post những hình ảnh và video clip vào topic này, khi nào tập hợp đủ hình ảnh và video của các thành viên khác thì BQT sẽ có người viết 1 bài nhật ký hoàn chỉnh bên box Nhật Ký. Việt vừa về đến nhà, mặc dù mệt, buồn ngủ, và say xe nữa. Nhưng nhiều cảm xúc vẫn còn y nguyên như vừa diễn ra nên tranh thủ upload 1 số video và hình ảnh lên cho các bạn xem.

Đường vào giáo xứ Xáng Cụt

http://www.youtube.com/watch?v=iFAqmUe74jA

Tiếp theo là 1 phát hiện mới của diễn đàn - Khả năng kêu lô tô của 3T

http://www.youtube.com/watch?v=b8vlvzWVkYk

Chúc cả nhà ngủ ngon. Mai up tiếp :D

Phù thủy nhỏ
23-12-2013, 12:53 AM
Đã định đi ngủ rùi, mà trong lòng nặng trĩu, chả là chất chứa nhiều cảm xúc quá đó mà. Mình xin kể một vài mẩu chuyện nhỏ được các thành viên chia sẻ. Hì.
- Câu chuyện "ông cố" chân chất: khi xuống xe, cả nhà ngồi trên đò 1 tiếng đồng hồ mới tới nhà thờ Xáng Cụt. Vừa bước xuống đò, Cha đã đứng trước cổng nhà thờ đón mọi người. Các bạn nhóm mình đều rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Cha mặc quần cộc, áo thun! Có bạn thốt lên "Ui ui, Cha đón tụi con mà sao mặc đồ giản dị quá trời", có bạn thì tưởng Cha là Cha của...mấy đứa nhỏ! Buổi chiều, lúc khai mạc hội chợ, tụi mình mời Cha lên sân khấu phát biểu, Cha cũng chỉ mặc bộ đồ đó! Cha nói "hôm nay, ông Cố cũng mặc quần đùi, áo thun, cũng đội nón noel đi chơi giống tụi con nè!" Khi ra về, lúc chào Cha và chụp hình lưu niệm, Cha mặc chiếc quần đen dài và áo thun trắng, có bạn chọc Cha "Cha ui, Cha thay đồ đẹp chụp hình đi". Cha chỉ cười và nói "Đồ này đẹp rồi mà tụi con". Hì, chuyện về một ông cố chân chất, giản dị chắc hẳn sẽ còn ghi lại cho chúng con một ấn tượng sâu đậm.
- Câu chuyện nhà bé: Khi kết thúc văn nghệ, "Cô bạn nhỏ" của chúng mình đang cùng dọn dẹp với cả nhà ở sân. Lúc đó có em thiếu nhi còn đứng chơi, bạn liền hỏi "Nhà con ở đâu mà giờ này chưa về nữa?" Em bé hồn nhiên "Dạ nhà con ở gần nhà ông nội con đó cô". Sau vài giây bị....đứng hình, cô bạn nhỏ liền hỏi tiếp "Vậy nhà ông nội con ở đâu nè?" Em bé suy nghĩ đăm chiêu, mãi mới nhớ và chỉ cho cô bạn nhỏ biết nhà! ^^
- Câu chuyện "lông con lông cô": Chị An Vi nhà mình đang đứng xem văn nghệ, bỗng có 2 em thiếu nhi chạy lại nhìn tay chị rồi nói "Cô ơi, tay cô nhiều lông quá" Rồi nhìn qua tay mình nói tiếp "tay con cũng có lông nè, nhưng tay con đen hơn tay cô, hình như tay con nhiều lông hơn tay cô đó!" Bé trai bên cạnh liền phủi tay nói "bậy, tay cô lông rậm hơn mà!" Chị An Vi nhà mình chỉ biết....cười nghiêng ngả với sự ngây thơ của mấy bé. ^^

(còn tiếp....cả nhà cùng chia sẻ nha ^^)

kiemca
23-12-2013, 11:51 PM
Xem các bạn nhà mình diễn kịch với phần phụ hoạ của nhóm thiếu nhi Xáng Cụt
Video phần Hài Kịch Tuyết Rơi Đêm Giáng Sinh
Phần 1:

http://www.youtube.com/watch?v=618iz_rLkqw

Phần 2:

http://www.youtube.com/watch?v=aVCyj2V2xYs

kiemca
23-12-2013, 11:52 PM
Rất nhiều hình vừa được up ở đây
http://www.flickr.com/photos/dangviet/sets/72157638935701376/

Duy Nguyen
24-12-2013, 05:11 PM
Tiếp theo đây là vũ đoàn GTCG với bài vũ " NOEL về " được trình diễn trên sân khấu NỐI KẾT YÊU THƯƠNG VII_GIÁNG SINH ÂN TÌNH.. tại Họ Đạo Xáng Cụt_Gò Quao_Kiên giang....hihiii
Mời cả nhà thưởng thức!



http://www.youtube.com/watch?v=mBEbckU42Ag[/QUOTE]

kiemca
26-12-2013, 11:16 AM
Hình phần 2
http://www.flickr.com/photos/dangviet/sets/72157639002282366/

Thánh Thư
26-12-2013, 05:42 PM
(Oh yeah!!! Cuối cùng cũng vào được diễn đàn rồi... Phù...)
Nghe bà con cô bác xa gần cứ xôn xao về chuyến đi này, giờ TT mới vào xem được. Tạ ơn Chúa, cám ơn ACE nhiều nhiều. Chúc mừng chuyến NKYT thành công tốt đẹp nhé!!! :dotphao

À quên! "Chị bán bánh tiêu" ơi, chị có nhận chuyển phát hàng đi xa không ạ? Nếu có, chị cho em đặt 1 thúng nha!!! Hí hí...:snack:

Ta Loc
27-12-2013, 10:40 AM
Tiết mục tiếp theo là bài múa Kiên Giang Mình Đẹp Lắm do nhóm múa gioitreconggiao.org biểu diễn tại chương trình Nối Kết Yêu Thương VII

http://www.youtube.com/watch?v=DPidJ3hFgmQ

mắt biếc
27-12-2013, 08:14 PM
đèn sáng ghê ^^ ko thấy múa lun !

tsnguyen
28-12-2013, 12:11 PM
sr cả nhà. Tình hình là sau chuyến đi em phải về quê nhà dưỡng sức 3 hôm (mặc dù vậy nhưng bây h cái chân nó vẫn tan nát do muỗi chít !_! ), mà internet ở nhà thì siêu íu nên up mãi mới xong. Mọi người thông cảm nhé hì.
Link đây mọi người: http://www.flickr.com/photos/100043447@N08/sets
(http://www.flickr.com/photos/100043447@N08/sets)Chúc cả nhà xem hình ngon mắt ^^
Sang.

randoc
28-12-2013, 12:31 PM
đèn sáng ghê ^^ ko thấy múa lun !
Thế mà cũng xong bài múa đẹp keke

Pere Joseph
31-12-2013, 04:06 AM
Tự hào về các bạn quá!

Các em thiếu nhi và phụ huynh các em cùng "ông cố" đã được tặng những giây phút hồng ân!

Tuyệt vời !

Tạ ơn Thầy Giêsu mãi!



http://www.youtube.com/watch?v=cRY28AkgLmg

mắt biếc
01-01-2014, 01:18 AM
Khi vừa chạy chương trình văn nghệ xong, tớ đang loay hoay cho mấy công việc lặt lặt, 1 bé chạy đến... "Cô ơi, cô hát hay quá à " ! Tớ hơi bị giật mình ,quay sang..cười 1 phát :
Vậy à?hay hơn ca sĩ hát bài này không ? . _ Dạ... Cô và ca sỉ hát hay như nhau !
^^Một ấn tượng tốt đẹp nhỏ nhoi nhưng lan tỏa cả chuyến đi và con người nơi ấy, không pải vì lời khen mà là cái ngây thơ trong sáng đáng yêu trong câu nói ứng xử + nét mặt . (hồi xưa chừng tuổi ấy..tớ ko có "lanh lẹ" được như vậy ^^ )

Maria LoanPham
01-01-2014, 09:57 AM
.....Đang đứng loay hoay có một bé chạy lại "Cô ơi!con nhận được quá trời quà luôn, Giáng sinh vui quá cô ơi...Năm sau mấy cô chú về với tụi con nữa ngen"...Em nở nụ cười thật tươi và hồn nhiên...^^
....Một giáng sinh thật ấm áp và ý nghĩa, vì đã mang niềm vui đến cho các em và cho cả m. :vuinhon: