PDA

View Full Version : Giáng Sinh qua một cõi lòng.



JB. Sĩ Trọng
25-12-2013, 09:26 AM
“Con cần gặp Ngài trong tim mình”(*)
Khi thức dậy đón bình minh,
Lúc đêm về tĩnh lặng.

Giáng Sinh trong lòng con,
Ngọn nến sưởi ấm hồn
Hang đá tìm lẽ sống,
Hài Nhi chạm môi hôn.

Bao lần con tự hỏi :
Chúa là Vua vũ trụ
Sao Ngài lại sinh ra,
Nơi bò lừa máng cỏ ?

Thế mà con than khổ,
Khi đang được ấm êm !
Và ai còn nức nở,
Lúc giá lạnh về đêm ?

Giáng Sinh tìm bóng dáng
Của người thương năm nào
Trao một thời dĩ vãng,
Nhẹ thả vào chiêm bao .

Đêm nghe tiếng hát Thiên Thần,
Mịt mù sương khói phù vân
Ngày nguôi nỗi buồn vô vọng,
Trong con tình Chúa thơm nồng .

Giáng Sinh về - Nỗi nhớ,
Mừng Sinh nhật Ngôi Hai
Cho con say tình Chúa
Qua năm tháng miệt mài .



JB.Sĩ Trọng.
__________________________________________________ _____________
(*) Thánh ca Ý. Chia sẻ của Cha Joseph trên topic “Tác phẩm Công giáo”.