PDA

View Full Version : Khi giới trẻ sống bám "Tình yêu"



smiles
11-12-2010, 11:51 AM
Thời gian gần đây rất nhiều câu chuyện họ “Sở” được đưa ra công luận. Khá nhiều anh chàng chỉ biết lợi ích vật chất mà coi thường giá trị bản thân. Nhưng đáng buồn hơn, các chàng họ “Sở” xuất hiện ngày càng nhiều trong các giảng đường đại học.

Chạy theo tiếng gọi tình yêu

Sau 3 tháng yêu nhau, Quang Minh, sinh viên năm 3 ngành CNTT (Trường ĐH Bách Khoa) và Mai Thùy, sinh viên năm 2 ngành Tín dụng (ĐH Kinh tế TP HCM) quyết định gói ghém tư trang chuyển đến sống với nhau.

Thùy cho rằng, làm thế không chỉ tiết kiệm được chi phí sinh hoạt, “yêu phí” và nhiều khoản khác. Ngoài ra còn “tăng thêm khoảng thời gian ở bên nhau của hai đứa”.

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/12/09/96esongchung2310101.jpg (http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/12/09/96esongchung2310101.jpg)

Nhiều bạn gái quá vội vàng chạy theo tiếng gọi của tình yêu.


Riêng Hồng Ánh thì lại khác, chưa tốt nghiệp phổ thông, Ánh đã vội đến ở với bạn trai, khi anh ta đậu đại học. Ánh bảo: “Mình muốn được ở gần, chăm sóc mà còn có thể giúp anh chi phí sinh hoạt bằng việc làm thêm; như vậy có khi còn vun đắp được tương lai cho hai đứa sau này”.

Rất nhiều lý giải của các bạn trẻ khi đề cập đến việc sống chung đều cho rằng: muốn tăng thời gian chăm sóc người yêu, chia sẻ sinh hoạt phí để tiết kiệm cho cả hai. Hoàn toàn không vụ lợi, vì một tình yêu đích thực. Nhưng thực tế, đã có rất nhiều câu chuyện đau lòng của những người chạy theo tiếng gọi của tình yêu

Các chàng họ “Sở” xuất hiện

Tuy không sống chung, nhưng Lan Anh lại ngán ngẩm vì cách hành xử của bạn trai mình. Lan Anh và anh ta học cùng lớp, nhưng vì Lan Anh được gia đình lo lắng đầy đủ nên mua rất nhiều tài liệu, và trang bị đầy đủ phương tiện … dùng cho việc học tập.

Chính vì thế “người yêu” của Lan Anh mỗi lần qua phòng trọ chơi, chỉ nhằm hỏi mượn tài liệu, dùng nhờ laptop hay để vay một ít kinh phí vì quá kẹt. Nhiều lần cảm thấy người yêu chỉ chú trọng vật dụng của mình.. Lan Anh thầm để ý, thấy anh ta chỉ xuất hiện mỗi khi cần điều gì đó. Những lúc cô cần sự hỗ trợ thì được trả lời đang bận. Hiểu ra vấn đề cô vội chia tay.
http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/12/09/songchung2310102.jpg (http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/12/09/songchung2310102.jpg)
Vội vàng đến ở với nhau.


Không như Lan Anh, Mai Đào, sinh viên năm cuối chuyên ngành Bưu chính Viễn thông, lại chán nản người yêu đến mức trầm cảm.

Đào yêu anh ta được 3 tháng thì quyết định về sống với nhau. Hầu như mọi chi phí cho cả hai đều do Đào phải tự móc hầu bao để chi trả. Tiền làm thêm không đủ, có khi Đào phải gọi điện xin thêm gia đình. Còn anh người yêu thì cứ nhởn nhơ, tiền anh anh chi riêng, ít khi san sẻ với cô.

Chua xót nhất có lẽ là câu chuyện của Hồng Ánh. Tất cả tiền lương từ công việc làm thêm, cô đều đưa hết cho người yêu để: “lo việc học”. Được thể, người yêu của Ánh cứ thế thẳng tay chi xài. Chuyện học hành không nói, mà cả việc anh ta đi cà phê với bạn bè, góp tiền thuê sân bóng đá, tiền đi học đàn…Ánh đều phải nai lưng gánh vác.

Cái giá ắt phải trả

Sau một năm lo lắng cho người yêu, Ánh được anh chàng cho rằng không hợp nên phải chia tay. Nhưng sự thật người yêu của Ánh đang cặp kè với một cô gái khác trẻ và đẹp hơn. Riêng cô giờ đây phải nai lưng trả một khoản tiền nhà 2 tháng chưa đóng và tờ giấy chứng nhận mang thai.

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/12/09/songchung2310103.jpg (http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/12/09/songchung2310103.jpg)
Khi phát hiện chàng mang họ “Sở” thì đã quá muộn.


Không riêng chi Ánh, Mai Đào trong một lần hết tiền đã bị anh người yêu đánh cho một trận. Anh ta bắt phải làm sao kiếm đủ tiền để trả nợ thua độ bóng đá. Chịu không nổi Đào trở nên trầm cảm và đành xin nghỉ học về quê chữa bệnh

Chia sẻ về vấn đề này, bác sĩ Nguyễn Hữu Hiện, Trung tâm chăm sóc Sức khỏe sinh sản TP.HCM cho rằng: “Các bạn nữ thường sẽ là người chịu nhiều thiệt thòi nhất khi câu chuyện lứa đôi tan vỡ.

Và trong 100 đôi bạn sinh viên, chỉ có một số ít tiến được tới hôn nhân. Vậy các bạn có nên mạo hiểm để cùng các chàng đến ở với nhau hay không?. Nếu trả lời được thì hãy thực hiện…”




(Hoài Lương – Tấn Hoài; theo dantri)

heocoi
14-05-2011, 07:39 AM
mình rất thích bài viết này. đây là thực trạng không mới nhưng là vấn nạn của các bạn trẻ hiện nay. Thật đáng buồn, nếu bạn trẻ nào có ý định sống thử như vậy thì hay suy nghĩ lại thật kĩ. các bạn ạ, sống như thế phần thiệt chỉ là các bạn thôi, con gái chúng mình phải gánh chịu những hậu quả rất lớn cả vật chất và tinh thần, nhất là đánh mất lòng tin và sự thất vọng của gia đình....hãy suy nghĩ khi quyết định sống lối sống sai lầm...........

hoamaudon
14-05-2011, 12:11 PM
Hậu quả của việc này thì có rất nhiều lý do:
Thứ nhất: con gái thì quá nhạy cảm và mù quáng.:longlanh::longlanh::longlanh:

Thứ hai: cả hai người chỉ biết hiện tại mà không nghĩ đến tương lai, thậm chí còn lợi dụng nhau nữa :nghi:nghi:nghi, chưa xác định rõ đó có phải tình yêu hay không hoặc chỉ là cái quan tâm, cái sự thiếu tình cảm khi sống xa gia đình.

Nói túm lại là con gái không nên mạo hiểm vì hậu quả chỉ có con gái gánh chịu mà thôi.

Sky
15-05-2011, 11:19 AM
Mình nghĩ đây là hậu quả của việc chưa được giáo dục về tình yêu. Họ chỉ thực hiên theo bản năng sinh tồn.
Yêu là chết cho người mình yêu.
Chứ không phải là lấy được gì từ người mình yêu. Họ gần gũi nhau mà không biết rằng điều đó sẽ gây tổn hại cho người mình yêu.


Các bạn có thể tìm định nghĩa ở đây
http://gioitreconggiao.org/forum/threads/1467-Di-tim-dinh-nghia-cho-Tinh-Yeu?p=4539#post4539

hoamaudon
15-05-2011, 12:03 PM
Nếu như mà nói chưa được giáo dục về tình yêu thì có vẻ hơi quá.
Từ khi mà mọi người học phổ thông thì cũng có đôi lần nói vể vấn đề này và bậc ĐH - CĐ cũng không ngoại trừ.
Maudon nghĩ là do nhu cầu, ước muốn và thử cái lạ.