Thánh Thư
09-01-2014, 07:03 AM
Bạn từng là một người bạn mà tôi rất quý mến khi còn học chung đại học, thường giúp đỡ, chia sẻ với mình trong việc lớp, trong đợt thực tập... Vậy mà cũng thấm thoát đã 2 năm không gặp. Hôm nay tôi lướt facebook và đọc được những dòng chia sẻ của bạn...
"Đang dạo mạng, tình cờ nghe bài này mà muốn khóc.
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Noi-Buon-Me-Toi-Phuong-My-Chi-Thuy-Duong/ZW688867.html
Đợt về làm 49 ngày của ba, vừa bước vô nhà đã thấy mẹ ngồi ngay cửa mà khóc. Mẹ nói, lúc trước mỗi lần nghe con sắp về tới là ba mẹ mừng lắm, hai ông bà già đi ra đi vô trông ngóng đợi con trai về, bây giờ thì chỉ còn có mỗi mình mẹ, mẹ tủi lắm. Tết này không còn có ba nữa rồi.
Về nhà thôi. Mẹ đang đợi..."
Nguyện xin Chúa nâng đỡ gia đình bạn, giúp bạn luôn vững tin, bình an trên con đường phía trước.
.
.
.
Bây giờ, dù tôi ở xa, nhưng bạn ấy vẫn hay hỏi thăm, động viên tôi trong công việc, chúc mừng sinh nhật tôi... Bạn luôn làm tôi cảm thấy tôi đặc biệt, tôi được yêu quý.
Còn tôi thì...
.
.
.
Chạy cùng cái vội vã của cuộc sống, mình còn quên những gì???
Bỗng chơt thấy... mình phải sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn...
"Đang dạo mạng, tình cờ nghe bài này mà muốn khóc.
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Noi-Buon-Me-Toi-Phuong-My-Chi-Thuy-Duong/ZW688867.html
Đợt về làm 49 ngày của ba, vừa bước vô nhà đã thấy mẹ ngồi ngay cửa mà khóc. Mẹ nói, lúc trước mỗi lần nghe con sắp về tới là ba mẹ mừng lắm, hai ông bà già đi ra đi vô trông ngóng đợi con trai về, bây giờ thì chỉ còn có mỗi mình mẹ, mẹ tủi lắm. Tết này không còn có ba nữa rồi.
Về nhà thôi. Mẹ đang đợi..."
Nguyện xin Chúa nâng đỡ gia đình bạn, giúp bạn luôn vững tin, bình an trên con đường phía trước.
.
.
.
Bây giờ, dù tôi ở xa, nhưng bạn ấy vẫn hay hỏi thăm, động viên tôi trong công việc, chúc mừng sinh nhật tôi... Bạn luôn làm tôi cảm thấy tôi đặc biệt, tôi được yêu quý.
Còn tôi thì...
.
.
.
Chạy cùng cái vội vã của cuộc sống, mình còn quên những gì???
Bỗng chơt thấy... mình phải sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn...