PDA

View Full Version : Xin cho một lời cầu



Padre Paolo
11-12-2010, 01:53 PM
Thăm Cha Việt, Dì Anna và các Bạn,

Tối mài (Tối Thứ Bảy ở Mẽo) Toản sẽ đi giúp Tĩnh Tâm và Giải Tội Mùa Vọng cho một Cộng Đoàn VN cách Nhà Dòng hơn 2 tiếng lái xe....

Toản xin Cha, Dì và các Bạn hỗ trợ bắng lời cầu nguyện...cầu cho Toản được bình tĩnh chia sẻ với Anh Chị Em....nhất là cầu xin Chúa Thánh Thần đánh động những tâm hồn sẽ nghe Toản chia sẻ...

Chân thành cám ơn mọi người...chúc mọi người một cuối tuần thật vui vẻ...bây giờ thì đi ngủ đây.

Padre Paolo

LamPhuong
11-12-2010, 03:17 PM
Mùa này cũng khá lạnh rồi hơn nữa đoạn đường cũng hơi xa , Cha lái xe cẩn thận.

Con cầu chúc Cha đi đường bằng an .

allihavetogive
11-12-2010, 04:14 PM
Xin Chúa che chở Cha bình an trên đường,
và xin cho bài chia sẻ của Cha có thể sưởi ấm những tâm hồn lạnh lẽo, đánh động những tâm hồn giá băng...

CucChu
11-12-2010, 05:29 PM
Xin Chúa Thánh Thần nâng đỡ và ban ơn cần thiết cho Cha, để Cha chu toàn bổn phận và hoàn thành nhiệm vụ cách tốt nhất.

bùi nhùi
11-12-2010, 10:02 PM
Chúc Cha " lu shang píng an" ( thượng lộ bình an) và được dồi dào sức khỏe để đem Chúa đến cho bà con mình, Cha nhé!!!:migio:migio:migio

Padre Paolo
12-12-2010, 03:33 AM
Cám ơn mọi người....bây giờ chuẩn bị lên đường....