PDA

View Full Version : Tản mạn đầu Xuân



Mai Tín
31-01-2014, 12:53 PM
TẢN MẠN ĐẦU XUÂN

Tết - Một hạn từ quá quen thuộc. Thế nhưng với tôi, mỗi một cái Tết lại có một nỗi niềm riêng, một tâm trạng riêng; và giờ khắc Giao thừa vẫn mang lại cho tôi những cảm xúc rất riêng: linh thiêng, mênh mang...

Giao thừa năm nay cũng thế, cũng vẫn tâm trạng hồi hộp cùng với những tâm tình giữa thời điểm của năm cũ và năm mới. Chỉ khác với mọi năm, năm nay mình có thêm cái Facebook để cùng tán gẫu với những người anh, chị, em, và cùng đếm ngược thời gian chờ đón giây phút Giao thừa...

"Chúc mừng năm mới" là câu cầu chúc tôi đã gởi đến một số người anh, chị, em trên Facebook. Sau đó là những lời kinh thánh thiêng của vợ chồng tôi dâng lên Thiên Chúa : Chúc tụng - Ngợi khen - Tạ ơn...

----

... Sau giây phút Giao thừa, tôi đã phải bật cười khi đọc được câu của nhạc sĩ TT: "CHIẾN TRANH ĐÃ ĐẾN- PHÁO NỔ VANG TRỜI"

Quả đúng như vậy. Dù pháo đã bị cấm, nhưng vẫn cứ ầm vang khi giờ khắc Giao thừa đến; và rồi thì dân quân, công an và... chó chạy nhặng xị. Công an, dân quân chạy tới đầu này, đầu kia đốt, đám chó thì sủa inh ỏi chẳng biết là ủng hộ hay phản đối? Chẳng biết phải vui hay buồn.

Giao thừa năm nay, chẳng hiểu sao nhà thờ Hải Lâm lại không thấy giật chuông. Tiếng chuông Giao thừa linh thiêng lắm, vậy mà ai đó đã "quên"?

Dù thế nào, tôi vẫn thầm cảm tạ ơn Chúa trong một năm đã qua, và cầu mong cho quê hương Việt Nam tôi, giáo xứ tôi, gia đình tôi, bạn bè tôi cùng tất cả mọi người khắp nơi luôn hưởng cảnh thái bình, an vui.

Xuân Giáp Ngọ 2014
Mai Tín