PDA

View Full Version : NỖI LO



An Vi
12-02-2014, 03:23 PM
Vậy là chúng ta đã bắt đầu vào những ngày làm việc, học tập đầu tiên sau kỳ nghỉ dài. Bên cạnh những sự háo hức thì vẫn còn đọng lại đâu đó những nỗi lo toan và vô vàn những nỗi niềm riêng cho năm mới xoay quanh công việc – học tập, sức khỏe, tình cảm... Nhìn xung quanh, người đi Lễ Chùa giải hạn, người thì xin lộc cầu may…, vậy còn bạn trẻ công giáo chúng mình đã sẵn sàng với những thách thức mới của năm mới chưa? ^^

“Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 37,5)

Lạy Chúa! Xin cho chúng con biết đừng lo những việc vượt khỏi tầm tay, nhưng biết tiên liệu lo toan những gì trong khả năng của chúng con. Xin cho chúng con biết rõ phải lo điều gì, lo đến đâu, lo cách nào. Chúng con sợ mình bị quá tải, bị nghiền nát vì những nỗi lo thường tình mà càng ngày càng rời xa Chúa.

Lạy Chúa! Xin cho chúng con biết mở lòng trông cậy, để tâm hồn con biết theo đường hướng đi lên, để cho con và Người luôn luôn được gắn kết.

Lạy Chúa! “Con người là loài chỉ thua kém thiên thần một chút” (x, TV8), nhưng lo toan lại là điều chẳng thể tránh ở kiếp người, vậy thì xin cho chúng con biết lo đúng hướng: biết phải lo sao cho hợp lẽ công bình với tình bác ái của mình và với tha nhân , nhất là tình yêu với Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết “ Lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người”

Các bạn thân mến! Nỗi lo của chúng ta được hiểu qua 3 cấp độ: thực tiễn, tâm linh và niềm tin công giáo.
Gởi lời chào năm mới, cầu chúc cho cả gia đình chúng ta :
Về cấp độ thực tiễn: Mong các bạn gặp đươc những sự nâng đỡ cần thiết để nhẹ gánh hơn nỗi lo cơm áo gạo tiền, thêm đức tin vững vàng.
Về mức độ tâm linh: Mong các bạn, sau những miệt mài chăm chỉ phấn đấu, thì còn được tràn đầy “may mắn” của ơn thánh, thêm trông cậy bền vững.
Về mức độ niềm tin : Xin cho các Ki tô hữu chúng ta, biết đừng lo gì khác ngoài việc tìm kiếm Thiên Chúa là Đấng cho mình sự sống và ý nghĩa sống, từ đó trọn niềm phó thác tin yêu.

( Cảm hứng sau khi đọc bài viết của ĐGM - Giuse Vũ Duy Thống)

Mai Cồ
12-02-2014, 04:13 PM
Chúa ơi! Con lo lắng nhiều việc quá!
Xin Chúa luôn đồng hành và hướng dẫn con trong lúc này.

... cảm ơn An Vi về bài viết này nhé!

QUYNHANMINH
12-02-2014, 09:38 PM
Chúa là gì, ở đâu mà chúng ta cứ mải mê kiếm tìm?

Giê-su chính là Thiên Chúa, là người đã bị thế gian miệt thị, ghét bỏ, lên án, đóng đinh vì Ngài đã dám nói và làm những điều chướng tai gai mắt nhưng đúng với Chân Thiện Mỹ. Hãy bắt chước Giê-su yêu người ghét mình, xua đuổi kẻ nịnh bợ mình và hy sinh chính mạng sống mình để chứng minh cho những đièu mình nói.

Nhiều khi chúng ta quá lo lắng tìm kiếm cho mình một chỗ trên Thiên Đàng "ảo" mà chúng ta quên đi trách nhiệm và bổn phận mà chúng ta vốn dĩ đã có từ khi đầu thai làm người. Hãy tự lo cho chu toàn bổn phần và trách nhiệm đối với chính bản thân mình trước đi và khi dư thừa thì hãy mang đi san sẻ cho những ai thiếu thốn. Nếu ai cũng làm tròn được bổn phận của mình thì giới này có lẽ không đến nỗi đảo điên như hiện nay.

"Lạy cha chúng con ở trên trời.....