PDA

View Full Version : GTCG's confession - Làm hòa với anh em.



An Vi
14-03-2014, 09:06 AM
Hôm nay, thứ 6 tuần I Mùa Chay, An Vi đọc được câu này: "Hãy đi làm hoà với người anh em của ngươi trước đã" (Mt 5, 20-26)

Suy nghĩ, suy nghĩ, ...

Cả nhà thân mến! Chúng ta đều là con người với những tội lỗi thường tình, nhiều khi trở nên xấu xa đến không ngờ, miệng lưỡi thốt ra những lời không tốt, ngờ vực, đố kỵ... Đôi khi, một cách vô tình hay cố ý, chúng ta giết chết những người anh em của mình...mà không hề hay biết. Tội ác được trá hình và đến từ nhiều hướng một cách tinh vi, cảm thấy thật sợ hãi. Anh chị em chúng ta từ đó ngày một xa rời.

Cầu mong cho chúng ta được Thiên Chúa thánh hoá, để mỗi người chúng ta tự biết duyệt lại thái độ sống của mình, sống hiền hoà với một trái tim yêu thương và trân trọng với bản thân và tha nhân với tinh thần như lời nguyện mỗi buổi sớm:

" Lạy Chúa, trong sự thinh lặng của ngày mới này, con đến với Ngài để van xin bình an, khôn ngoan và sức mạnh. Hôm nay con muốn ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt đầy ắp yêu thương. Con muốn sống kiên nhẫn, cảm thông, hiền hậu và khôn ngoan. Con muốn nhìn những người con của Chúa như chính Chúa nhìn họ, vượt lên trên những dáng vẻ bề ngoài. Và như thế, con chỉ nhìn thấy điều tốt lành nơi mỗi anh chị em con.
Lạy Chúa, xin đóng kín tai con trước mọi lời vu khống. Xin giữ miệng con khỏi những lời thâm độc. Ước gì trong tâm trí con chỉ còn đọng lại những ý nghĩ lành thánh. Xin cho con nên người rất mực bao dung và vui tươi, hầu tất cả những ai đến gần con đều cảm nhận được sự hiện diện của Chúa.
.........Lạy Chúa, xin mặc cho con vẻ đẹp của Ngài. Ước chi suốt ngày sống của con hôm nay là một phản chiếu Ngài liên lỉ. Amen. "


http://www.youtube.com/watch?v=iUV5T9JIJZ0&list=RDiUV5T9JIJZ0

P/s: AV mở đầu cho một cái GTCG's confession nhé!

"Gửi đến 1, 2, 3...n NGƯỜI ANH EM mà AV có thể do cách xử sự không khéo léo đã khiến tình cảm ngày càng nhạt đi. Cuộc sống này, có những người anh em thân thiết, những người bạn bên cạnh là điều đáng quý, phải thật trân trọng. Thật tâm, luôn mong ACE chúng ta luôn đoàn kết và yêu thương nhau. Thân mến."

Cata Vy
14-03-2014, 01:32 PM
Cảm ơn An Vi rất nhiều.
Đây cũng là tâm trạng của mình vừa mới trải qua. Mình cảm thấy rất tội lỗi và khó có thể tha thứ cho chính mình. Tạ ơn Chúa, mình luôn biết Chúa là Cha nhân từ và giàu lòng xót thương nên mình đã chấp nhận con người mình, tha thứ cho chính mình và làm hòa với anh em.
Kinh nghiệm của mình khi không vì cố ý mà mình đã làm tổn thương ai đấy là:
1- Nhìn nhận lỗi lầm.
2- Nhìn lên Thiên Chúa nhân từ và van xin tha thứ.
3- Tha thứ cho chính mình.
4- Can đảm nhận lỗi với anh em và làm hòa với họ (cho dù họ có chấp nhận hay không).
Các bạn đóng góp thêm để cùng nhau học hỏi thăng tiến nhé!

Xin cảm ơn và chúc mọi người luôn bình an!.