PDA

View Full Version : Xin Thầy tránh xa con!



Padre Paolo
12-12-2010, 02:02 AM
Xin chào các Bạn,

Cách đây mấy ngày Toản đọc được câu truyện vui. Xin chia sẻ cùng các Bạn.

Một ngày kia có 3 anh bạn đang ngồi trên thuyền câu cá giữa bờ hồ. Bỗng nhiên Chúa Giêsu từ trong bờ đi trên mặt hồ tiến đến bên thuyền của họ. Sau một lúc hoàn hồn thì anh thứ nhất thưa với Chúa Giêsu, “Thưa Thầy, con bị bệnh đau lừng từ khi con nhập ngũ thời Đệ Nhất Thế Chiến. Thầy có thể giúp con?”

Chúa Giêsu trả lời, “Dĩ nhiễn là Thầy sẽ giúp con.” Sau đó Chúa sờ vào lưng của Anh và Anh được lành mạnh. Kế đến là Anh thứ hai, người mang cặp mắt kính dầy đặc làm cho Anh khó chịu khi đọc sách cũng như lái xe, xin Chúa giúp chó mình được khỏi. Chúa Giêsu mìm cười, đưa tay thảo cặp mắt kính của Anh và liệng xuống hồ. Khi cặp mắt kinh vừa chạm mặt hồ thì Anh được sáng mắt và nhìn thấy mọi vật cách rất rõ.

Sau đó Chúa quay sang Anh thứ 3 để chữa cho Anh thì Anh này giơ tay đẩy Chúa ra và van xin Chúa, “Xin Thầy tránh xa con ra! Con đang ăn tiền tàn tật của chính phủ.”


Các Bạn thân mến,

Chúng ta ai cung mang trong mình nhiều tật nguyền về thể lý cũng như tinh thần. Theo tự nhiên ai trong chúng ta cũng muốn được khỏi, có đúng không?

Ai không muốn được khỏi xin giơ tay? Sạo đi, xin bỏ tay xuống…hehehehe…

Thưa các Bạn, nếu nói về mặt thể lý thì chúng ta có thể chắc chắn là ai cũng muốn được khỏi nếu có tật nguyền. Nhưng khổ một nỗi là con người không chỉ có phần xác mà còn có phần hồn nữa. Có rất nhiều lúc Toản không muốn được chữa khỏi về phần hồn. Toản không muốn bước ra khỏi chốn bùn lầy của tội lỗi, của những thói hư tật xấu, của cuộc sống an nhàn v.v… Bởi vì Toản nghĩ nếu được khỏi thì phải sống những điều Chúa chỉ dậy; vì nếu sống đúng với điều Chúa chỉ dậy thì phải sống tích cực, sống làm gương, sống bỏ mình...mất thời giờ v.v…Vì thế, có những lúc Toản thưa với Chúa như Anh chàng thứ 3 trong câu truyện trên, “Xin Thầy tránh xa con!”…Lúc này, phải đấm ngực ăn năn...thành thật xin lỗi Chúa. Xin Chúa chữa con khỏi tính hư này.

Còn các Bạn thì sao? Đã có bao giờ bạn thưa với Chúa, “Xin Thầy tránh xa con!”?

Padre Paolo

San San
12-12-2010, 06:20 PM
Sau đó Chúa quay sang Anh thứ 3 để chữa cho Anh thì Anh này giơ tay đẩy Chúa ra và van xin Chúa, “Xin Thầy tránh xa con ra! Con đang ăn tiền tàn tật của chính phủ.”

Có rất nhiều lúc Toản không muốn được chữa khỏi về phần hồn. Toản không muốn bước ra khỏi chốn bùn lầy của tội lỗi, của những thói hư tật xấu, của cuộc sống an nhàn v.v… Bởi vì Toản nghĩ nếu được khỏi thì phải sống những điều Chúa chỉ dậy; vì nếu sống đúng với điều Chúa chỉ dậy thì phải sống tích cực, sống làm gương, sống bỏ mình...mất thời giờ v.v…Vì thế, có những lúc Toản thưa với Chúa như Anh chàng thứ 3 trong câu truyện trên, “Xin Thầy tránh xa con!”…Lúc này, phải đấm ngực ăn năn...thành thật xin lỗi Chúa. Xin Chúa chữa con khỏi tính hư này.

Con cám ơn bài chia sẻ rất thật, rất "con người" của Tía. Nhiều khi con cũng vậy đó Tía, nhưng mà con lại xin Chúa đừng tránh xa con, vì nếu Chúa tránh xa con, con biết con sẽ... chết chắc!!!