PDA

View Full Version : Một buổi họp



Duy Nguyen
17-03-2014, 01:05 AM
Một buổi gặp nhiều cảm xúc. BUỒN vì không còn được cộng tác với nhiều bạn năng động mà dễ thương. Dẫu biết rằng việc ai người nấy làm trách nhiệm thì không của riêng ai nhưng bỗng cảm thấy hụt hững khi biết những bạn ấy "Bận lắm" nhưng chỉ mình ta hiểu 2 từ " Bận lắm" hơi buồn man mác... Nhưng vui thật vui vì buổi gặp hôm nay có thêm những người bạn" Nhiệt huyết". Nhiệt huyết từ lâu giờ được đem ra áp dụng. Điều vui hơn hết là buổi họp hôm nay Ban Điều Hành đã cởi mở lòng ra để chung tay xây dựng ngôi nhà chung giới trẻ công giáo.org. Thời gian qua nhà chúng ta bị "bão lòng" thổi rung rinh lay động nghiêng ngả tưởng như sẽ ngã nhưng đã vượt qua vì còn những người bạn tâm huyết.. Vui hơn nữa là buổi gặp hôm nay BĐH thêm người mới, công việc mới, tiêu chí mới và cách sống mới. "Chúng ta sẽ như anh em một nhà, chúng ta nên có sự quan tâm đến nhau bằng những chia sẻ nỗi buồn vui của nhau, chúng ta phải giúp nhau thăng tiến trong nhân đức và đời sống đức tin.".

Lạy Chúa! Nguyện xin Thiên Chúa gìn giữ mãi hồng ân này tồn đọng trong mỗi người chúng con để chúng con làm danh Chúa cả sáng và cho những người anh chị em con sống hiệp nhất với nhau trong tình Chúa tình người. Amen