PDA

View Full Version : Lời Đầu Tiên Trong Ngày



Padre Paolo
29-03-2014, 12:18 AM
Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: "Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?"

Chúa Giêsu đáp: "Giới răn trọng nhất chính là: 'Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và người hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi.' Còn đây là giới răn thứ hai: 'Ngươi hãy yêu tha nhân như chính mình ngươi.' Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó." Luật sĩ thưa Ngài: "Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh." Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu." Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.


(Marcô 12:28b-34)


Một lần đài phát thanh FM106 tổ chức một trò chơi vui. Sứ ngôn viên nói là vào mỗi buổi sáng, người thứ ba gọi điện thoại vào đài và cho biết "những lời đầu tiên mình nói khi bước xuống khỏi giường" sẽ được $106. Nhiều người hứng ứng trò chơi. Ngày đầu tiên có người gọi vào và nói, "Cafè thơm quá." Ngày khác, "Chết tiệt, trễ giờ làm rồi." Có người nói, "Anh ơi, dẫn cho ra ngoài chưa?" Và rồi, một sáng nọ, điện thoại reng. Sứ ngôn viên nói, "Chào buổi sáng, đây là đài phát thanh FM106. Xin cho mọi người biết những lời đầu tiện bạn nói khi bước xuống khỏi giường là gì?" Giọng người đàn ông bên kia hỏi lại, "Bạn muốn biết những lời đầu tiên tôi nói ư?" Sứ ngôn viên nói lại, "Dạ đúng rồi, xin cho chúng tôi biết ạ." Người đàn ông đáp, "Nghe đây, hỡi Israen, Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và hết sức ngươi." Có một khoảng cách thinh lặng. Sau đó sứ ngôn viên lên tiếng, "Xin lỗi, ông gọi lộn số rồi," và chuyển qua mục quảng cáo.[1]
(file:///D:/Ph%C3%BAt%20%C4%90%E1%BA%A7u%20Tu%E1%BA%A7n/Nh%E1%BB%AFng%20L%E1%BB%9Di%20%C4%90%E1%BA%A7u%20T i%C3%AAn%20(Marco%2012.28-34).doc#_ftn1)
Những lời đầu tiên các bạn nói khi bước xuống khỏi giường sáng này là gì?

Đối với người Do-thái thời xưa cũng như ngày nay, những lời đầu tiên trong ngày đều như nhau. Đó chính là những lời kinh mà người đàn ông nói trên.

Trong đoạn Tin Mừng trên, một luật sĩ hỏi Chúa, "Điều răn nào trọng nhất?" Có lẽ ông có ý gài Chúa Giêsu để có dịp hạ bệ Ngài. Vì qua Tin Mừng Thánh Marcô, chúng ta thấy có rất nhiều lần bọn luật sĩ chống đối Chúa. Họ nguyền rủa, tranh cãi và vu oan cho Ngài. Tuy nhiên, khi Chúa Giêsu trả lời là phải "Mến Chúa trên hết mọi sự" và "Yêu tha nhân như chính mình" thì luật sĩ đồng ý và không nói thêm được lời gì.

"Mến Chúa trên hết mọi sự" đối với người Do-thái không có gì là khó vì họ phải đọc cũng như giữ những lời này từ thuở nhỏ. Và có lẽ đối với nhiều người chúng ta cũng thế. Điều khó đối với dân Do-thái và với chúng ta là "Yêu mến tha nhân như chính mình" vì nó đòi chúng ta phải hy sinh-bỏ mình.

Hai trong ba điều Mùa Chay kêu gọi chúng ta thi hành là Cầu Nguyện và Bố Thí. Hai điều này kêu mời chúng ta nhìn lại mối liên hệ với Chúa qua việc cầu nguyện (tham dự Thánh Lễ, đọc kinh và cầu nguyện như thế nào?) và mối liên hệ với tha nhân qua việc bố thí (bố thí thời giờ, lời nói và việc làm như thế nào?). Lời Chúa trong đoạn Tin Mừng trên cũng kêu mời chúng ta nhìn lại mối liên hệ với Chúa và tha nhân, "Mến Chúa - Yêu Người."

Xin Mẹ Maria giúp chúng ta biết dùng những ngày còn lại trong Mùa Chay để kiểm điểm lại hai giới răn "Mến Chúa-Yêu Người" trong cuộc sống hằng ngày.

Những lời đầu tiên các bạn nói khi bước xuống khỏi giường sáng này là gì?

Padre Paolo

[1] (file:///D:/Ph%C3%BAt%20%C4%90%E1%BA%A7u%20Tu%E1%BA%A7n/Nh%E1%BB%AFng%20L%E1%BB%9Di%20%C4%90%E1%BA%A7u%20T i%C3%AAn%20(Marco%2012.28-34).doc#_ftnref1) Brett Blair, Christian Illustration.

Mai Cồ
29-03-2014, 07:41 AM
Con cảm ơn Tía đã chia sẻ bài viết trên. Con đang tìm lời đầu tiên trong ngày hôm nay của con thì đọc được Lời Chúa:


Làm vui lòng Thiên Chúa hay là chết (Châm ngôn của các Thánh)