PDA

View Full Version : NKYT VIII cập nhật cảm xúc



Trung TTN
07-04-2014, 10:16 AM
Chào cả nhà!

Mới sáng mình dạo một vòng fb thấy các bạn để lại rất nhiều cảm xúc rất ý nghĩa và thân thương. Mình mạo muội copy vài cái cùng chia sẻ đến cả nhà:

"Giàu có là một điều tốt, sức khoẻ là một điều tốt, nhưng điều tốt hơn nữa là được bạn bè yêu thương.
_Euripides_
Hôm nay tôi đã làm một điều tốt nhất và tôi đã có được điều tốt nhất.
Chúc các bạn ngủ ngon sau một ngày chúng ta có thật nhiều điều tốt nhất cho nhau. "
(Nguyên văn trên stt của Duy Nguyen)

"Một ngày mệt nhoài, nhưng vui và thật ý nghĩa.
Tạ ơn Chúa và cảm ơn ACE đã cùng nhau làm nên một chuyến đi thành công.
Ps: Mong ngày hôm nay sẽ là một kỷ niệm và để lại những bài học lắng đọng trong tâm tư mỗi người chúng ta.
(An Vi)"

"Mệt lắm lắm rồi ấy mà không ngủ được. Hai con mắt đen và sâu lắm lắm lun á. Vẫn muốn viết dòng cảm xúc đến tất cả anh chị em.
Một ngày thật vui và ý nghĩa, vận động với những trò chơi cùng các em thiếu nhi làm em quên đi hết phiền muộn, tâm hồn đã trẻ nay càng trẻ hơn
Tạ ơn Chúa đã luôn ban hồng ân để mỗi chuyến đi của chúng con luôn trọn vẹn và mang đầy ý nghĩa.
Cám ơn Tía và Bố luôn đồng hành và cầu nguyện cùng chúng con.
Cám ơn tất cả thành viên của gioitreconggiao luôn cho em một sự bình yên và vui vẻ bên mọi người. Chị Trang Pham (https://www.facebook.com/profile.php?id=100006401610287), e và chị chuyến đi nào cũng có kỷ niệm trốn đi lúc xe vừa dừng bến vì bệnh thiếu cà phê. Nhờ vậy mà hôm nay hai chị em mình được vi vu trên đường quê với chiếc xe đạp cà tàng...zui đến nỗi giờ hai chân em không còn cảm giác
Còn nhiều người lắm muốn nhắc đến trong này nhưng chắc sẽ dài lắm. Em viết văn không hay nên không dám viết nhiều...hihi sẽ chia sẻ trên nhật ký của diễn đàn nhé.
Tóm gọn một câu. I love every one in gioitreconggiao.org "
(Teresa Le)

KẾT NỐI IU THƯƠNG VII: TĨNH TÂM XƯNG TỘI MÙA CHAY
...Hn vui quá chừng...Chúa nhật ý nghĩa...
Anna Pham (Thủy)

"Xem hình ảnh mình thấy tiếc vì không tham gia được chuyến đi kết nối yêu thương cùng các bạn. Tiếc lắm chỉ biết nhớ đến nhóm mình trong lời cầu nguyện tạ ơn Thầy Giêsu đã dẫn dắt nhóm mình đến nhà thờ An Linh, đem niềm vui đến các trẻ nhỏ. Một ngày nữa sắp khép lại các bạn đã thấm mệt cả ngày hôm này đã hy sinh dành thời gian để yêu thương và phục vụ.Xin thầy Giêsu trưởng ban yêu thương chúc lành cho các bạn. Các bạn mãi là những người trẻ tuyệt vời và là môn đệ thật bản lĩnh của thầy Giêsu "
(Bông Hoa Nhỏ)


http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/NKYT 8/20140406_163250_zps27fee4f7.jpg (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/NKYT 8/20140406_163250_zps27fee4f7.jpg.html)
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/NKYT 8/20140406_143136_zps237add49.jpg (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/NKYT 8/20140406_143136_zps237add49.jpg.html)

Hình ảnh đầy đủ sẻ post trong bài nhật ký, BTC cố gắng post sớm nhất khi tập hợp đủ hình ảnh.

Thánh Thư
07-04-2014, 11:30 PM
Cám ơn anh Trung TTN nhé! :yeah:
Hôm đó TT định lên viết vào topic NKYT VIII vài câu gửi lời đến cả nhà, nhưng không kịp vì topic đã khóa. Và chỉ mấy phút sau, hình ảnh trên từng câu số đã được ACE cập nhật trên facebook, xem mà lòng nôn nao lắm!
Ôi! Cuối cùng chuyến đi đã thành công tốt đẹp rồi. Tạ ơn Chúa, cám ơn ACE. :thank:
Mong tiếp tục được lắng nghe chia sẻ của tất cả ACE và nhất là Nhật Ký NKYT!!!:vuinhon::vuiqua:


PS: Xem tấm hình trên biết anh Dark cho chơi trò gì rồi. Hehe...

Pere Joseph
08-04-2014, 02:38 PM
Tạ ơn Chúa, đến muôn đời chúng con xin tạ ơn Chúa!

Cảm ơn anh chị em nhé!

Tuyệt!!!

kiemca
08-04-2014, 03:19 PM
Hình nè mọi người. Ai rảnh viết nhật ký giùm Việt với
https://www.flickr.com/photos/dangviet/sets/72157643628980633/