Mai Cồ
08-04-2014, 11:21 PM
Một cha xứ thấy nhiều người bỏ lễ Chúa Nhật. Ngài dán một bản tin ở cuối nhà thờ để so sánh:
“NHỮNG LÝ DO MÀ TÔI KHÔNG BAO GIỜ TẮM RỬA”
_Hồi nhỏ, tôi bị cha mẹ cưỡng bách tắm
_Những người tắm rửa là những kẻ giả hình.
Họ nghĩ rằng mình sạch sẽ hơn những người khác.
_Có nhiều loại xà bông, tôi không thể quyết định lựa chọn thứ nào tốt nhất
_Lâu nay tôi vẫn tắm rửa, nhưng bây giờ tôi chán nên không tắm nữa.
_Một năm tôi tắm đôi ba lần, vào dịp Phục Sinh và Giáng Sinh chẳng hạn
_Bạn bè của tôi, chẳng có ai tắm rửa hết
_Bận quá, tôi chẳng có giờ để tắm rửa
_Chừng nào già và bẩn hơn, tôi sẽ tắm
_Những người bán xả bông chỉ lo kiếm cách bán hàng lấy tiền thôi
_Tôi không thích những bài ca mà người ta hay hát trong phòng tắm
_Tôi biết cách giữ gìn sạch sẽ mà không cần tắm
_Tôi biết có người tắm mỗi ngày mà vẫn hôi hám
_Chuyện tắm rửa là do những người quê mùa đặt ra, không thích hợp với khoa học
_Chó mèo gà vịt không tắm rửa mà vẫn hạnh phúc như thường
_Những người tiền sử đã sống hạnh phúc biết bao nhiều thế kỉ trước khi người ta chế tạo ra xà bông
_Tắm rửa là chuyện dành cho đàn bà trẻ con
_Tôi sẽ tắm khi nào tìm được phòng tắm vừa ý
_Tắm rửa dành cho những người dơ bẩn hơn tôi
_Tôi chỉ tin cái gì nhìn thấy được, nhưng tôi đâu có thấy vi trùng
_Thời ông cha mình, người ta cần tắm rửa; Nhưng ngày nay chuyện tắm rửa đã lỗi thời. Tôi thấy cần phải nghĩ bẩn, nói bẩn, chơi bẩn để có thể sống còn.
_Có những người không tắm mà vẫn sạch sẽ
_Cả tuần được một ngày ngủ thêm thì lại phải tắm
_Vợ tôi tắm thay cho cả gia đình
_Tắm rửa là thuốc phiện mê dân.
…
Nguồn: Joseph Martin Vinh
(https://www.facebook.com/JosephMartinVinh)Đọc xong bài này nhớ "tắm" thường xuyên nhé ace!
“NHỮNG LÝ DO MÀ TÔI KHÔNG BAO GIỜ TẮM RỬA”
_Hồi nhỏ, tôi bị cha mẹ cưỡng bách tắm
_Những người tắm rửa là những kẻ giả hình.
Họ nghĩ rằng mình sạch sẽ hơn những người khác.
_Có nhiều loại xà bông, tôi không thể quyết định lựa chọn thứ nào tốt nhất
_Lâu nay tôi vẫn tắm rửa, nhưng bây giờ tôi chán nên không tắm nữa.
_Một năm tôi tắm đôi ba lần, vào dịp Phục Sinh và Giáng Sinh chẳng hạn
_Bạn bè của tôi, chẳng có ai tắm rửa hết
_Bận quá, tôi chẳng có giờ để tắm rửa
_Chừng nào già và bẩn hơn, tôi sẽ tắm
_Những người bán xả bông chỉ lo kiếm cách bán hàng lấy tiền thôi
_Tôi không thích những bài ca mà người ta hay hát trong phòng tắm
_Tôi biết cách giữ gìn sạch sẽ mà không cần tắm
_Tôi biết có người tắm mỗi ngày mà vẫn hôi hám
_Chuyện tắm rửa là do những người quê mùa đặt ra, không thích hợp với khoa học
_Chó mèo gà vịt không tắm rửa mà vẫn hạnh phúc như thường
_Những người tiền sử đã sống hạnh phúc biết bao nhiều thế kỉ trước khi người ta chế tạo ra xà bông
_Tắm rửa là chuyện dành cho đàn bà trẻ con
_Tôi sẽ tắm khi nào tìm được phòng tắm vừa ý
_Tắm rửa dành cho những người dơ bẩn hơn tôi
_Tôi chỉ tin cái gì nhìn thấy được, nhưng tôi đâu có thấy vi trùng
_Thời ông cha mình, người ta cần tắm rửa; Nhưng ngày nay chuyện tắm rửa đã lỗi thời. Tôi thấy cần phải nghĩ bẩn, nói bẩn, chơi bẩn để có thể sống còn.
_Có những người không tắm mà vẫn sạch sẽ
_Cả tuần được một ngày ngủ thêm thì lại phải tắm
_Vợ tôi tắm thay cho cả gia đình
_Tắm rửa là thuốc phiện mê dân.
…
Nguồn: Joseph Martin Vinh
(https://www.facebook.com/JosephMartinVinh)Đọc xong bài này nhớ "tắm" thường xuyên nhé ace!