PDA

View Full Version : Chúa cũng phải "bó tay"



Duy Nguyen
14-04-2014, 05:01 PM
"Chúa cũng phải bó tay".

(*)Thứ 6 này hôn chân Chúa hả anh?
_Uhm..
_Thích quá, vậy là có bỏng gạo(+) đem về nhào đường rồi ngon tuyệt cú mèo..

Ôi! 25t rồi vậy mà..

(*). Thứ 6 là ăn chay đấy nhé mấy đứa.
_Dạ, ăn chay là không ăn thịt và ăn một bữa no bữa đói phải không anh?
_Uhm.. đúng rồi đó, luật buộc.
_Khổ rồi.. ê mày, thứ 6 này mày mang theo ít bánh mỳ và sữa nhé, chứ ăn chay là đói không chịu nổi đâu..

Ôi! Chuẩn bị ăn chay là thế sao...

(*). Xưng tội chưa mấy đứa?.
_Em chưa.
_Sao vậy? Hội Thánh dạy " Xưng tội trong một năm ít là 1 lần" Mùa Chay là phù hợp nhất với sự ăn năn sám hối thể hiện bằng việc đi xưng tội. Sao giờ còn chưa đi xưng, bận à?
_Dạ không, tại lâu rồi không đi xưng tội nên chẳng biết xưng tội gì, nhiều tội quá chẳng nhớ.. mà em cũng thấy mình chẳng có tội gì anh ơi..

Ôi! Sống đạo như thế này sao??..

(*) Anh ơi, em xem phim gì..gì đó mà anh cho em ấy nhỉ?
_À, phim Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu( The Passion of The christ).
_Vâng đúng rồi cái ông Giesu, đúng rồi ông ấy, xem mà thấy ghê, cái ông đó bị đánh máu me tùm lum, tội nghiệp ghê, nhìn ổng đẹp trai thật nhưng sao lại bị hành hạ dã man quá. Chắc ổng có nhiều người yêu lắm phải không anh nên bị người ta ghen ghét. Đẹp trai quá cũng khổ.

Ôi! Lời người ngoại đạo..

(*) Thứ bảy này viếng đàng Thánh Giá, Cha muốn giới trẻ năm nay vác Thánh Giá, sẽ chia ra mỗi người 1 chặng vậy anh chỉ định bạn nào thì bạn đó vác Thánh Giá nhé.

Em nhé.
_ Thôi em không vác đâu.. ngại lắm có vác bao giờ đâu.
Em...
_ Anh tha cho em đi, em mà vác gì chứ.. thôi không vác đâu.
Em vác nhé.
_ Anh tìm người khác đi, hôm đó em bận rồi.
Em được không?
_ Anh vác đi. Em không vác đâu..

Ôi! Thánh Giá Cha xứ giao phó thật nặng quá. Chỉ là tấm bìa catton cắt ra thôi mà..

*******+-+*******
(+). BỎNG GẠO là gạo tẻ hay nếp được cho bung nổ như bắp rang bơ, dùng để trang trí quan tài niệm Chúa và được dùng phủ đầy cỗ quan tài để các em nhỏ vốc đem về.

An Vi
16-04-2014, 11:43 AM
Anh Duy Nguyen làm em nhớ đến câu chuyện thật 100% này, được mọi người trong nhà kể lại ^^
---
"Bé được bố mẹ dắt vào thăm Cha Xứ

- Thưa ông Cố đi con. ( Thiếu nhi hay gọi Cha Xứ là ông Cố)
- Dạ, con thưa ông Cố. Ơ, ông Cố đây còn bà Cố đâu mẹ, con thưa luôn. Chạy loanh quanh nhà Cha tìm bà Cố. Chợt nhìn thấy hình Mẹ Maria, bé hét toáng lên, xuýt xoa "Ôi, công chúa, công chúa đẹp quá chừng"
Ông Cố và bố mẹ cùng cười."

P/s: Hì, em bé đó là AV hồi xửa hồi xưa, hồi mới biết đi biết nói á.:d
Giờ ở nhà vẫn hay nhắc lại để cười chọc quê. Chắc Chúa cũng bó tay, hehe :haha

Duy Nguyen
16-04-2014, 07:10 PM
Bé An Vi ngày xưa nhỏ xíu ngây thơ đáng yêu gọi Mẹ Maria là Công Chúa.
Bây giờ ở nhà nhắc lại để cười chọc quê, "cười chọc quê" này là đáng yêu, đáng mến.
Còn "chắc Chúa cũng bó tay" thì không đâu, Có chăng Chúa giơ tay mà ban phúc lành cho em thì chắc chắn có.
Còn những "Bé" trong bài viết của anh thì quá đỗi" ngây ngô" khi thốt ra những lời quá " ngây dại".
Cho nên những lời " ngớ ngẩn" này thì nghĩ "Chúa cũng bó tay".. thật đáng trách.

Mai Tín
16-04-2014, 09:01 PM
Chúa chẳng bao giờ bó tay; và những đứa trẻ kia chưa chắc đáng trách. Có trách là trách những người giáo dục chúng.

Câu chuyện của anh Duy Nguyen chắc xảy ra trong một hoàn cảnh nhất định nào đó, chứ không diễn tả toàn vẹn về từng cá nhân những nhân vật trong câu chuyện.

Trẻ con chưa chắc dại; và người lớn chưa chắc khôn.

Và nhất là: Chúa không bao giờ bó tay, chỉ có con người bó tay thôi.

P/s: hãy cầu nguyện cho những "người anh chị em" của chúng ta. Có những người hiện đang sống trong mặc cảm, tự ti, thất vọng. Hãy nhớ họ, cầu nguyện cho họ, để họ nhận ra rằng: Chúa không bao giờ bó tay. Quan trọng là, họ có đưa tay ra để cho Chúa nắm không!