PDA

View Full Version : Hãy sống Mầu nhiệm Phục sinh.



JB. Sĩ Trọng
26-04-2014, 09:55 AM
Thời đại ngày nay xuất hiện nhiều tiên tri giả, do đó chúng ta phải biết đề phòng. Những thần ngôn, những khải thị …hầu như tự bịa đặt. Con người đã nghĩ ra phương cách dựa trên Lời Chúa và lồng cái tôi vào, rồi tự quả quyết cho rằng đó là những lời tiên đoán đạo đức để lừa bịp kẻ khác.

Trước đây tôi có đọc “Thần đô huyền nhiệm” , một cuốn sách khá dày ( tác giả là nữ tu Maria Agreda ), thú thật tôi không thích lắm vì người viết tự cho mình được khải thị về cuộc đời Đức Maria – Mẹ của Chúa Giêsu.(1)

Ai cũng biết cuốn “Cuộc đời Chúa Cứu Thế” của Cha Lâm Quang Trọng, cũng dày không kém, chẳng phải là khải thị gì cả nhưng là một cuốn sách giá trị mà tôi rất thích, vì Cha đã chuyển tải nội dung Tin Mừng và đối chiếu giữa Cựu và Tân ước, giúp người đọc dễ cảm nhận và dễ nhìn ra được Chúa Cứu Thế theo chiều kích lịch sử, theo lời loan báo của các Ngôn sứ.(2)

Và ai cũng biết “Dấu chân của Thầy” của Cha Pio Ngô Phúc Hậu, một lối viết dí dỏm, những suy tư mới lạ, đầy hấp dẫn, lôi cuốn người đọc .(3)

Có rất nhiều cuốn sách hay, nhưng cũng có không ít cuốn sách với nội dung không tốt nhằm bôi nhọ Đức Giêsu, chống phá Giáo Hội.

Gần đây thôi, nhiều chứng từ mạng tự xưng là những Thông điệp, Sứ điệp, những lời tiên đoán cuối cùng về ngày tận mạt của thế giới, phần lớn là những lời đe dọa, làm cho một số người “nhẹ dạ dễ tin” phải khiếp sợ.

Chúa Giêsu là Thiên Chúa duy nhất, không ai có thể thay thế Ngài được.Không có mặc khải nào ngoài mặc khải của Thánh Kinh.
Thông điệp của Đức Maria nếu có, phải được xác nhận của Tòa Thánh. Được Tòa Thánh chấp thuận, khi đó mới được phổ biến.

Gần đây hơn một năm, một Tổng Giám Mục ở Úc Đại Lợi – trong thực tế, Ngài là một trong số những người quyền lực nhất – Đức TGM Denis J. Hart ở Melbourne, đã ban hành một tuyên bố nói về một người Âu Châu tự cho mình là thụ khải nhân.Lời tuyên bố này được gởi đến các giáo xứ. Bức điện thư này được một trong những vị phụ tá của Ngài chứng thực, trong đó viết rằng :

“Maria Divine Mercy là một phụ nữ người Ái Nhĩ Lan tuyên bố mình là một nữ tiên tri quả quyết rằng đương sự đang nhận các Sứ điệp và các thị kiến từ Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria, nhất là các Sứ điệp và các thị kiến về thời tận mạt và ngày tận thế. Đương sự thừa nhận là đã dự đoán sự việc Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI bị buộc phải từ nhiệm và Đức Giáo Hoàng Phanxico chỉ là một kẻ tiếm danh.
Chúng tôi được thông báo cho biết rằng một số người đang lưu hành các bài viết được cho là các Sứ điệp này cùng với một số hình ảnh Thánh. Xin vui lòng thông báo cho các giáo dân là những nội dung và những vật phẩm này phải được đình chỉ, và bất kỳ Sứ điệp hay tờ bướm phải bị loại bỏ.”(4)

Đức Tổng Giám Mục tin rằng Ngài phải đưa ra sự hướng dẫn theo huấn quyền về các vấn đề này.
Hội Đồng Giám Mục Slovakia cũng đã có căn dặn phải cảnh giác về mặc khải tư. ( Theo “Tinh thần Mễ Du VN”, số tháng 6/2013, trang 23 )

Thánh Kinh Tân ước là Lời Chân lý, không dài lắm, có người đọc vẫn chưa hết mà lại thích đọc thêm những sứ điệp, những khải thị…do kẻ khác tuyên truyền, để rồi tin và tin mãnh liệt hơn tin Lời Chân lý, quả là một sự “sốt sắng” buồn cười !

Chúa của chúng ta đã chết và Ngài đã sống lại.Đây không phải là một mặc khải mà là một biến cố lịch sử. Sao không đọc để suy nghĩ, để hiểu và cảm tạ Chúa ? Để sống cho xứng đáng với tình thương của Chúa ? Và biết bao nhiêu điều khác nữa. Sách Tin Mừng ghi rõ và Chúa cũng đã hiện ra cho nhiều người thấy. Cửa mồ bị bật tung là một bằng chứng hùng hồn về sự sống lại của Chúa.

Việc Chúa sống lại có một ý nghĩa lớn lao trong đức tin của người Công giáo. Nếu Chúa Giêsu chết đi mà không sống lại thì sự rao giảng của người Công giáo trở nên vô vọng và điên rồ. Nếu Chúa không Phục sinh, tôn giáo của chúng ta sẽ là một mớ lý thuyết, và người tín hữu chẳng biết đời mình sẽ đi về đâu…

Chúa sống lại thì không bao giờ chết nữa, Ngài sống miên viễn với thời gian. Ngài mang trong mình sự sống thiêng liêng của Thiên Chúa, nên Ngài không bị cản trở của thế giới hữu hình. Ngài luôn hiện diện với chúng ta.

Giữa cuộc đời này, chúng ta vẫn còn gặp bao thử thách gian truân, tức chúng ta vẫn luôn đối diện với thập giá. Trước khi Phục sinh, Chúa phải trải qua thập giá. Cái chết đau thương của Chúa là bằng chứng tình yêu, là sự hy sinh của Ngài vì tội lỗi nhân loại. Không có cái chết đau thương ấy thì chẳng có sự sống lại. Hiểu được giá trị ơn Cứu chuộc thì việc vác thập giá của ta quả là cần thiết, nhờ thế mà chúng ta cùng hưởng sự Phục sinh đích thực và trọn vẹn của Chúa sau này.

Thật vậy, chúng ta sẽ chẳng bao giờ Phục sinh, nếu như ở đời này ta chưa có sự hy sinh cho người khác. Thập giá đòi buộc chúng ta phải đón nhận. Thân thể chúng ta, dù biết bao bệnh tật, khổ đau, khiếm khuyết …nhưng ta tin sẽ được vinh hiển, vì Chúa đã Phục sinh, Ngài đã chiến thắng quyền lực của sự dữ và tử thần. Chúa Phục sinh bởi quyền năng của Thiên Chúa, Ngài cũng cho ta sống lại bởi quyền năng của Thiên Chúa.

Đấng đã Phục sinh không thể nào chết được. Chúng ta cũng đừng tôn thờ Ngài như một bóng ma, hay như một người cõi âm, vì khi hiện ra với các Tông đồ chính Ngài đã phán : “Thầy đây, không phải ma đâu.”( x Lc 24,39 ). Sở dĩ tôi nói như vậy vì một số ít người công giáo chúng ta vẫn còn chưa gần gũi với Chúa như một người Cha, họ “sợ” Chúa, họ luôn nói: “Chúa phạt”, “Chúa thử thách”…và họ thờ Chúa theo cung cách của những người lương giáo. Thật ra Chúa là Cha nhân từ vô bờ bến, tất cả những gì Ngài làm là yêu thương chúng ta, yêu đến cùng ! Vì thế, Ngài muốn chúng ta luôn ở kề cận bên Ngài, như đàn con nhỏ nép mình bên Cha hiền, trìu mến, bao dung.

Hãy sống những giây phút hiện tại vì đời sống vĩnh cữu bắt đầu từ hiện tại. Chúa đặt để mỗi người một hoàn cảnh, để trong suốt hành trình cuộc sống con người biết hướng tới tương lai, hướng tới giờ phút cuối cùng của sự Phục sinh mà Thiên Chúa ban cho mỗi một người chúng ta vì lòng thương xót của Ngài.


Vui mừng Chúa Phục Sinh, Cha Phong Sương ở giáo xứ Cây Cam, Bình Dương, qua facebook đã viết:

“Muôn hoa khoe sắc thật đẹp xinh,
Đoàn con hát mừng Chúa Phục sinh
Sống lại khải hoàn, Vua vinh thắng
Trao ban ân phúc cõi Thiên đình .”


Lạy Chúa Giêsu Phục sinh, với niềm tin vào sự sống lại, xin Chúa cho chúng con biết sống ngay thẳng, tôn trọng sự thật, tin vào Lời Chúa, can đảm loan truyền Lời Chúa, loan báo Tin Mừng Phục sinh của Chúa cho những ai chưa nhận biết Chúa, để khi chết đi chúng con cũng được sống lại và chung hưởng vinh quang với Chúa muôn đời. Amen !



JB. SĨ TRỌNG.
Mùa Phục sinh 2014.

JB. Sĩ Trọng
11-05-2014, 10:23 AM
CHÚ THÍCH :

1. Về cuốn “Thần đô huyền nhiệm” của nữ tu Maria Agreda, nguyên tác là : “La Mistica ciudas de Dios” sách dày 581 trang, được dịch sang nhiều thứ tiếng. Riêng tiếng Pháp có bản dịch của Cha Thomas Croset, dòng Thánh Phanxicô, xuất bản năm 1694. Bản dịch này trong năm xuất bản, đã bị trường Đại học Sorbonne trích một ít trang, phê phán rất ngặt nghèo, cho là giả tạo, trái giáo lý.

2. Cha Giuse Lâm Quang Trọng là Linh mục tiên khởi của Giáo xứ Chánh tòa Xuân lộc. Hiện nay phần mộ của Ngài đang nằm trong khuôn viên sân nhà thờ Chánh tòa Xuân lộc. Cuốn “Cuộc đời Chúa Cứu thế” của Cha được xuất bản từ trước năm 1975, đến nay có rất nhiều người đọc và yêu mến.

3. “Dấu chân của Thầy” của Cha Pio Ngô Phúc Hậu trước đây đăng trên báo Công giáo và Dân tộc, nay đã được in thành sách.Cha Pio là một Linh mục của vùng miền Tây sông nước, ngoài tác phẩm trên Cha còn có nhiều tác phẩm khác nổi tiếng như : Nhật ký Đức Giêsu , Viết cho em, Nhật ký truyền giáo …

4. Không những Đức TGM Denis J. Hart lên tiếng phản đối “Sứ điệp Từ trời” mà nhiều vị Giám Mục khác trên thế giới cũng đã vạch ra sự nguy hiểm của Sứ điệp này gây cho Đức tin Công giáo, cụ thể như : TGM Diarmuid Martin Gp Dublin, Đức Cha Richard j. Malone Giám quản Tông tòa Gp Portland, TGM Mark Coleridge Gp Brisbane, Đức Cha Andreas Laun GM phụ tá Gp Salzburg…