View Full Version : Tháng Hoa - Về bên Mẹ
theresalis
07-05-2014, 12:02 AM
VỀ BÊN MẸ
Con lần mò trong đêm tối
Hắt chút lờ mờ ánh sáng phía xa xôi
Đường quá dài, con chợt thấy đơn côi
Con buông mình chơi vơi...để bụi đời chất đống
Mẹ đến ngay bên sưởi con trong lửa ấm
Rủ hết bụi đời, Mẹ hâm nóng tim con
Tim lại ấm, chân lại đỏ màu son
Kiếp lữ hành, đường còn dài, con bước...
Đường trần gian, khó nguy con thổn thức
Cám dỗ muôn bề, dễ sa chước Satan
Mẹ đỡ nâng, che chở và ủi an
Về bên Mẹ được tràn lan Ơn Phúc...
[Thrs]
theresalis
07-05-2014, 04:51 AM
*Lời thơ đầu ngày mới*
Ngày mới bắt đầu rồi thưa Mẹ
Một đêm qua con chẳng ngủ chút nào
Sức khỏe của con chẳng đến nỗi lao đao
Nhưng hai mắt cứ muốn chào nhau, khép lại...
Suốt cả đêm con cứ băn khoăn mãi
Hết lo gặp cái này, lại lo phải cái kia
Dù con đã phó thác cho Mẹ công việc giữa đêm khuya
Ôi lòng con kém tin để rồi kìa...vấp ngã
Đêm dài trôi qua, ngày đến dần hối hả
Con ngẫm nhìn thành quả của đêm qua
Phút bình an, khi nắng mới chan hòa
Ngước lên Mẹ thật bao la Tình Mến
Rồi sáng nay, những lời thơ chợt đến
Con vụng về ghép thành tiếng "Tạ ơn!"
[Thrs]
theresalis
10-05-2014, 12:48 AM
ĐÊM.
Con lại thức qua một đêm dài quạnh vắng
Con ngắm nhìn những gương mặt thân yêu
Con nhớ da diết với nỗi nhớ trăm chiều
Giấc mơ nào, sao thật nhiều kỷ niệm
Con muốn kéo họ về như một phép màu huyền nhiệm
Để nụ cười luôn hiện diện trên môi
Những ngày dài... con độc bước, đơn côi
Sẽ trở về ngay thôi bên người con yêu dấu
Maria Mẹ ơi, Người hiểu thấu
Tâm can con dù chưa thốt nên lời
Mẹ biết con luôn cầu khẩn ỉ ôi...
Mẹ biêt rõ con rồi... con bồi hồi, con thổn thức...
Con buông xuôi vì con không đủ sức?
Hay vì con lắm lúc vỡ niềm tin?
Con nhìn Mẹ, và nghe nhói trong tim
Trốn trần gian... im lìm trong góc tối
Chuỗi Mân Côi chợt làm con bối rối
Mẹ ở bên con, Mẹ đi muôn lối tìm con
Dẫn đưa về, vòng tay Mẹ ủi an
Bình minh lên, tim ngập tràn nguồn sống!
[Thrs]
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.