PDA

View Full Version : Mẹ ơi, dân thành phố...



Annhien
10-05-2014, 09:19 AM
Mẹ ơi…
Con ngại chơi với dân thành phố lắm
Tụi nó toàn hàng hiệu với tay ga
Còn con đi xe số và mặc đồ si đa
Con không bon chen, cũng chẳng thích đua đòi…

Mẹ ơi…
Con ngại chơi với dân thành phố lắm
Tụi nó hẹn hò toàn nhà hàng, với đi bar
Còn con chỉ quán cóc với café ven đường
Con biết mình chẳng hợp với chốn xa hoa…

Mẹ ơi…
Con ngại chơi với dân thành phố lắm
Tụi nó mở miệng là hello thank you
Còn con thì chẳng biết tiếng anh nhiều
Nên phải cố gắng học, dù chậm tiêu…

...

Mẹ ơi…
Con… giờ thân với dân thành phố lắm
Tụi nó chẳng phân biệt người sài gòn hay dân quê
Tụi nó hòa đồng, năng động khỏi phải chê
Và còn dạy con, làm việc gì cũng phải đam mê hết mình

Mẹ ơi…
Sáng nay trời Sài Gòn nhuộm nắng
Dân thành phố với người nhà quê,
Cùng học tiếng anh say mê…
Rồi lê la uống café ven đường.

Mẹ ơi…
Sài Gòn hay nhà quê cũng là anh em
Cùng chung một gốc là Cha trên trời
Mình cùng mang tình yêu đi muôn nơi
Sài Gòn tỉnh lẻ… mọi miền yêu thương…

Duy Nguyen
10-05-2014, 10:10 AM
Mẹ ơi.
Lời tự sự sao dễ thương quá.
Chốn đô thành làm bạn chốn thôn quê.
Dù khác biệt nhưng đã nên là Một.
Một niềm tin, một hy vọng, một niềm say mê.
Mẹ ơi.
Chốn Sài gòn tưởng là chỗ chơi ngông.
Nhưng vẫn còn chút gì đó mộc mạc.
Nơi tình bạn tình đam mê cháy rực.
Nơi đàn con của Mẹ vẫn nhìn nhận ra nhau.
Mẹ của Con ơi.
Muôn ngàn lời ngợi khen.
Chốn phồn hoa vẫn có những hoa thơm.
Dâng lên Mẹ hương hoa lòng cảm tạ.
Nhờ có Mẹ Sài Gòn vẫn đẹp thay.

(*) Bạn Annhien ơi, cho mình ké họa mấy vần cảm xúc nha.
Cảm ơn bạn.

Lan Anh
10-05-2014, 09:55 PM
Mẹ ơi…

Mẹ ơi…
Con… giờ thân với dân thành phố lắm
Tụi nó chẳng phân biệt người sài gòn hay dân quê
Tụi nó hòa đồng, năng động khỏi phải chê
Và còn dạy con, làm việc gì cũng phải đam mê hết mình



Cám ơn Annhien đã chia sẻ bài thơ dễ thương và đầy ý nghĩa.
Chúc Annhien luôn có những người bạn thành phố cùng đồng hành trong học tập, sinh hoạt và cuộc sống.

bandonghanh
20-05-2014, 10:14 AM
con bây giờ cũng đã là công dân thành phố
nhưng vẫn rất yêu quí vẻ mộc mạc bình dân
vẫn chơi dưới mưa đầu không nón chân trần
"thành phố" suy cho cùng cũng chỉ là một "địa điểm"...

randoc
27-05-2014, 12:06 PM
Tôi đã khóc khi đặt chân vào thành phố
Không muốn là người chốn phồn hoa
Nay lại không muốn rời thành phố này
Vì tôi đã gắn kết với người thành phố

:))