PDA

View Full Version : Vẫn



JB. Sĩ Trọng
12-05-2014, 02:03 PM
Đi qua mấy chặng đường chưa mệt,
Bước lùi một bước thấy long đong
Hỏi ai muốn được cùng đi hết ?
Dẫu lắm gian nan vẫn một lòng !

Em bước cùng ta trên đại lộ,
Theo về thành phố đợt di dân
Ở quê ta sống bao người khổ,
Em vẫn đi hoài những bước chân.

Ta đếm thử bao lần vị đắng,
Mà đời treo trái ngọt sau lưng
Không tham danh vọng, ta nhìn thẳng
Vỗ cánh thời gian chẳng muốn dừng .

Ta hít an lành vào phía ngực,
Hưởng nhờ Thần Khí bởi Ngài ban
Âm vang hơi thở - niềm thao thức,
Men, muối ân tình mãi chứa chan .

Chúa vẫn là neo đậu bến bờ,
Những ngày ta sống tuổi còn thơ
Đến nay tóc bạc đời luôn thế,
Vẫn đẹp trong hồn – bao ước mơ.



JB.Sĩ Trọng.

An Vi
17-05-2014, 10:35 AM
Ta đã lướt ngang...những trò đời
Đã cười, đã khóc, đã...rong chơi
Rồi chơi vơi đứng, đời cô lẻ
Phúc thay, vẫn được Chúa gọi mời...

bandonghanh
19-05-2014, 10:52 AM
Có những lúc chơi vơi giữa dòng đời lạc lõng
Giữa bộn bề những gian khó với lo toan
Vẫn ước mong ta được một lần nghe tiếng vọng
"cửa đã mở rồi..." lòng ta sẽ thấy hân hoan