PDA

View Full Version : Đi



JB. Sĩ Trọng
23-05-2014, 11:03 AM
Vượt lên gian khó đời thường,
Ta đi có nắng hoàng hôn tuyệt vời
Bên đời có ánh tơ trời,
Bên em ngọt lịm làn môi nhân từ
Hào hoa hơn cõi phố xưa,
Đắm say hơn cả trăng mờ đêm đêm
Lặng thầm nghe những tiếng êm
Người xa để lại, trang thềm gió ru
Câu thơ qua khỏi lối mù,
Tình yêu đọng giọt qua thư tìm lời
Tôi còn giữ lại mình tôi,
Bước đi bên cạnh một Người tôi thương.




Chúa Giêsu đến Việt Nam.

Chỉ một chiều nắng đẹp ở làng quê
Tôi thấy Ngài đi như trở về
Dân chúng theo Ngài đông đông lắm
Thuyền chài bủa lưới dọc ven đê .

Tôi thấy Ngài đi : bước nhịp nhàng
Con đường trải rộng, rộng thênh thang
Ai qua cũng muốn dừng chân lại
Để ngắm nhìn Ngài trên thế gian .

Tôi thấy Ngài đi giữa cánh đồng
Lúa vàng vời vợi trổ thay bông(1)
Nhớ sao ý nghĩa sau mùa gặt,
Câu chuyện(2) Ngài trao thật ấm nồng.

Tôi thấy Ngài đi giữa núi đồi
Chim rừng tung cánh, lá rừng rơi
Ngàn hoa khoe sắc bên bờ suối
Thông điệp(3) Ngài ban mãi gọi mời.

Tôi gặp được Ngài bao thiết tha
Từ hồ biển mặn Palestina
Việt Nam tôi sống, vùng đất mẹ
Có bóng dáng Ngài sau lũy tre .


(1) Cây bông: Một loại cây thường được trồng trên những cánh đồng châu Á
(2) ( x Mt 13, 24-30) v (Mc 4, 26-29)
(3) ( x Lc 12, 24-31) v (Mt 6, 26-34)
__________________________________________________ _________________
JB.Sĩ Trọng.