PDA

View Full Version : Một chuyến công tác



Duy Nguyen
02-06-2014, 12:09 PM
Chủ nhật ngày 01/06, ngày Quốc tế Thiếu Nhi, nhưng là ngày mà 4 anh em Duy Nguyen, Mai Cồ, An Vi, và Phương Anh(Yoyopa)đi tiền trạm với nhiều cảm xúc khó tả.

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/14_zps5da90f57.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/14_zps5da90f57.jpg.html)
Cảm xúc đó như một làn gió mới thổi mát cõi lòng mỗi người trong chuyến đi.

Tối hôm trước 30/05 sau khi bàn thảo kế hoạch đi tiền trạm ở địa điểm Long Hải thuộc tỉnh Vũng Tàu cho chương trình mừng Sinh Nhật và Bổn Mạng của diễn đàn, một số anh em trong ban trị sự không thể xắp xếp thời gian đi công tác chuyến này vì nhiều công việc chưa hoàn tất nên đề nghị 4 anh em đi.

Sáng chủ nhật Biên Hoà có trận mưa khá lớn "khiêu khích" thói quen ngủ nướng của Duy Nguyen nhưng bỗng bên tai nghe tút tút của "con dế" thân yêu thì ra Mai Cồ gủi tin nhắn đề nghị 4 anh em hiệp ý cầu nguyện cho chuyến đi được bình an và thành công tốt đẹp và thông báo An Vi, Mai Cồ, Phương Anh đang khởi hành từ Sài Gòn đến ngã 3 Vũng tàu để cùng xuất phát đến Long hải, hai con mắt mơ huyền mờ oể oải nhắn lại: OKIE, Biên Hoà trời đang mưa to lắm nhớ mang áo mưa nhé.
Định nằm ngủ tiếp thì Ma Ma nhắc: Hôm nay nghe báo đi đâu mà còn nằm đây "ngáp ngáp" dậy chuẩn bị mà đi khẻo mọi người mắc công lại chờ đợi.

Ôi yêu Mama quá. Tiếng nhắc nhở của Ma Ma như cú sút tung chăn bay cái vèo xuống giường, sau khi làm mọi thủ tục đầu tiên là đọc kinh sáng vệ sinh cá nhân là thấy Pa Pa đã pha sẵn cho tách cà phê đang nghi ngút khói chờ thưởng thức( Mình thật hạnh phúc)
Ngồi nhâm nhi cà phê với Papa nói chuyện xã hội, 02 Cha con thật hợp ý. Trời vẫn cứ mưa chưa dứt ngồi thầm cầu nguyện: Chúa ơi, Xin mưa ngừng rơi, đừng làm chùn bước chân con.
http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/10_zpsa29afc06.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/10_zpsa29afc06.jpg.html)
Dứt lời mưa tạnh ngay cũng vừa lúc An Vi gọi điện thoại báo chúng em đã đến ngã 3 Vũng tàu. thật là một điều kỳ diệu.

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/9_zps464d7ce2.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/9_zps464d7ce2.jpg.html)
7g15: Chạy ra đến BigC thấy Mai Cồ, An Vi và Phương Anh chờ sẵn, thấy mọi người lấm lem hỏi ra mới biết tên " Hung thần xa lộ" không có văn hoá chạy qua vũng sình làm lấm lem các em của mình. tức quá thầm nguyền rủa cầu cho chúng sẽ bị các chú áo vàng "đứng đường" chuyên "ăn bẩn" xin đểu vài chai..hihiii.

Trên đường đi chợt cảm thấy yêu các em mình quá, vì suốt chặng đường đi, Mai Cồ và An Vi luôn chờ đợi mình và Phương Anh khi bị rớt lại phía sau bởi vì " Con ngựa sắt" đã già cỗi, điều này mà các nhóm mình từng cộng tác và tham gia đi tiền trạm không có cái Tâm cái Tình đáng yêu đáng quí này.( Thói thường chẳng ai có chút quan tâm đến những người bạn đồng hành với mình bị rớt lại phía sau " Sống chết mặc bây").
http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/8_zps347cb26d.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/8_zps347cb26d.jpg.html)

9g45: 04 Anh em cũng đến được Long Hải, đang bỡ ngỡ thì An Vi gọi điện thoại cho Anh Mai Tín.
http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/3_zps233c6d93.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/3_zps233c6d93.jpg.html)

(*) Mai Tín một người Anh tuyệt vời,đáng yêu mến và quí trọng..
http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/12_zps5e45f169.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/12_zps5e45f169.jpg.html)
_ Lần đầu gặp anh Mai Tín đã có cảm nhận sự thiện cảm và gần gũi, anh giản dị nhưng rất lịch sự. Anh hài hước vui tính và rất cởi mở.
http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/6_zpsab970854.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/6_zpsab970854.jpg.html)
_ Vào nhà anh thật ấm áp và vui thích, anh ân cần tiếp đón như khách quí, Hai bác thân sinh của anh thì rất cởi mở và chân thành, Bà xã của anh thì thật đáng mến, chị luôn tươi cười khi trò chuyện với 4 anh em, ngắm bé Thanh Tâm thì thật thích nựng, xinh xắn dẽ thương như thiên thần, quả thật là một món quà Chúa ban cho anh Mai Tín.

_ Mình ngưỡng mộ gia đình của Anh và rất trân trọng tấm lòng và sự nhiệt tình giúp đỡ của anh để 04 anh em gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp trong nhiệm vụ đi tiền trạm.( nhờ anh mà 04 anh em nhận được sự ưu ái của Cha chánh xứ Long Hải khi Ngài cho phép chúng ta tổ chức mừng sinh nhật và bổn mạng tại xứ nhà và Ngài cũng sẽ cử hành thánh lễ riêng cho ngày mừng sinh nhật và bổn mạng)

_Điều mình trân trọng nhất đó là sự quan tâm của anh dành cho 04 anh em, mặc dù anh bận bịu trong công việc MC của anh nhưng anh đã dành khá nhiều thời gian dẫn 04 anh em đi xem xét liên lạc nơi tổ chức trò chơi lớn, bãi tắm sạch đẹp, bàn thảo chương trình, hướng dẫn và góp ý cho chương trình mừng sinh nhật và bổn mạng được tổ chức thật tốt.

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/4_zps047c3a6f.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/4_zps047c3a6f.jpg.html)

Một ngày đi công tác thật nhiều ơn ích nhiều cảm xúc, nhiều cái đáng học hỏi, nhiều niềm tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa.
Xin cảm tạ Thiên Chúa đã ban sự bình an cho chúng con suốt chặng đường đi và về.
Xin chân thành cảm ơn Anh Mai Tín đã nhiệt tình đón tiếp và giúp đỡ chúng em hoàn thành tốt trách nhiệm được giao phó.
Xin cảm ơn sự đồng hành của Mai Cồ, An Vi, Phương Anh( Yoyopa) đã cho Duy Nguyên học hỏi nhiều điều.
Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ hồng ân trên gia đình và cuộc sống anh em chúng ta . Amen

Mai Cồ
02-06-2014, 12:48 PM
Đi tiền trạm về thấy "phê" cả người... Nhưng khi xem lại hình và đặc biệt là nghĩ đến sự yêu mến mà mọi người dành cho nhau thì tinh thần mình sung sướng trở lại. Cảm ơn ace rất nhiều.

An Vi
02-06-2014, 05:13 PM
Mỗi lần tiền trạm, khi ra về ngoài những bài học BQT rút ra cho riêng mình, còn bên cạnh đó một ước ao, một khát khao là sẽ mang đến một chương trình được thành công, lắng sâu trong tâm trí ACE nhà mình. Tuy là rất mệt, về nhà chỉ muốn lăn đùng ra khò khò đến sáng, nhưng mà thật sự rất vui.
Tạ ơn Chúa, cảm ơn anh Mai Tín và các ACE đồng hành.:migio
P/s: Tìm quá chừng mà sao không thấy tấm ảnh của chủ nhân bài viết ạ?:d

Mai Tín
07-06-2014, 09:54 AM
Chuyến công tác được tiếp tục. Một chiếc wave cà tàng và một anh chàng ốm nhách lang thang suốt buổi chiều, để rồi có được một nơi... tàm tạm đủ để tưng bừng.



http://i1262.photobucket.com/albums/ii609/phucthanhtam/IMG_0020_zps539e0b94.jpg
Đường vào mả...., à không, Mộ Cô

http://i1262.photobucket.com/albums/ii609/phucthanhtam/IMG_0010_zps482be826.jpg
Một bãi giữ xe miễn phí đủ chứa 10 cái HD-981

http://i1262.photobucket.com/albums/ii609/phucthanhtam/IMG_0011_zpse8f74440.jpg
Mộ Cô, di tích Dinh Cô - Long Hải

http://i1262.photobucket.com/albums/ii609/phucthanhtam/IMG_0008_zps60531f07.jpg
Điểm tập kết. Chị chủ quán ngồi lấp ló phía sau mấy chai nước. Nhìn đơn sơ nhưng an toàn, dễ thương.

http://i1262.photobucket.com/albums/ii609/phucthanhtam/IMG_0016_zpsff2dcfe8.jpg
Vạn lý tường thành. Tha hồ lăn lóc bò toài, chụp hình. Nhá!

http://i1262.photobucket.com/albums/ii609/phucthanhtam/IMG_0013_zps938f0cd4.jpg


http://i1262.photobucket.com/albums/ii609/phucthanhtam/IMG_0012_zps8c566656.jpg


http://i1262.photobucket.com/albums/ii609/phucthanhtam/IMG_0009_zps561cc2dc.jpg
Lối xuống biển...

http://i1262.photobucket.com/albums/ii609/phucthanhtam/IMG_0023_zpsa23f1203.jpg
Tạ ơn Mẹ.

Duy Nguyen
07-06-2014, 10:18 AM
Woa.. Tuyệt quá, đẹp quá, Tạ ơn Chúa, cảm ơn anh Mai Tín.
Quả thật, Anh là người Anh Trai tuyệt vời, đầy tâm huyết với gioitreconggiao.org.
Hine ma tov...hine ma tov..hine ma tov..hihii