PDA

View Full Version : Bảy Ơn Chúa Thánh Thần, bạn cần ơn nào nhất?



Mai Cồ
07-06-2014, 09:50 PM
Nhân ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, mời cả nhà cùng tìm hiểu Bảy Ơn Chúa Thánh Thần:
1. Ơn Khôn Ngoan: Giúp ta phân biệt điều phải, điều trái.
2. Ơn Hiểu Biết: Giúp ta hiểu biết sâu xa hơn những điều Chúa và Giáo Hội dạy.
3. Ơn Biết Lo Liệu: Giúp ta giải quyết mọi khó khăn trong đời sống.
4. Ơn Sức Mạnh: Giúp ta chu toàn việc bổn phận và vượt qua mọi khó khăn.
5. Ơn Thông Minh: Giúp ta nhận ra thánh ý Chúa.
6. Ơn Ðạo Ðức: Giúp ta tin yêu Chúa và giúp đỡ anh em.
7. Ơn Kính Sợ Thiên Chúa: Giúp ta tôn kính sự công bằng và quyền phép Chúa và sợ làm phiền lòng Ngài.

P/s: Cùng trả lời bài viết về những ơn mà bạn thấy cần trong thời điểm này nhé! Chúc cả nhà đón nhận nhiều ơn Chúa Thánh Thần trong ngày lễ trọng đại này.

bandonghanh
09-06-2014, 03:53 PM
mình thật sự đang băn khoăn vì chưa nhận ra Thánh ý Chúa trong cuộc đời mình. mỗi ngày mình đều cầu nguyện cho mình biết đâu là ý Chúa để mình có những cách ứng xử đúng đắn.... nhưng thật lòng mình cần cả bảy ơn này. cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con.... Tạ ơn Chúa

Quang Minh
10-06-2014, 05:29 PM
Mình thì đang rối tung cả đầu óc vì công việc đây, không biết trong thời gian tới có ổn không. Ơn nào thì cũng cần kíp cả, nhưng trong thời điểm này mình cần nhất là ơn Biết Lo Liệu.
Lạy Chúa giàu lòng nhân từ, xin Chúa ban cho con biết lo liệu cho cuộc sống vô vàn gian khó này, để con tiếp tục vững buớc trên con đường mình đã chọn. Nguyện xin Chúa ban cho ACE con trong diễn đàn này những ơn cần kíp để tất cả chúng con được kiên vững trong đức tin và đứng vững trong cuộc sống. Lạy Mẹ Maria xin mẹ chuyển cầu cho chúng con. Amen

Mai Cồ
10-06-2014, 10:45 PM
Thời buổi này ơn số 3 đúng là cần thiết, đặc biệt là đối với người trẻ chúng ta. Xin Chúa ban ơn giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống này. Amen.

bandonghanh
12-06-2014, 03:22 PM
từ đầu tuần đến giờ chưa đi lễ được ngày nào. có nhiều lý do quá: nhiều việc nên thức khuya, mưa,.... Chúa ơi xin giúp con nhận ra Chúa luôn mời gọi và chờ đợi con đến.....