PDA

View Full Version : Tôi là người Công Giáo.Tại sao ?



joslangthang
12-06-2014, 09:51 PM
Tôi là người Công Giáo.Tại sao ?
Dạo gần đây tôi tình cờ thấy trên mạng xã hội Facebook,cũng như một vài trang khác với nội dung là "Bài trừ lạc thuyết Công Giao".
Tôi thật sự cảm thấy "SỐC".Tôi Sốc không phải vì tôi nghi ngờ niềm tin của mình,nhưng tôi cảm thấy đau lòng,tiếc nuối và thương cho những người
đã viết nên những nội dung như vậy.Bên cạnh đó,Tôi cũng thấy được các bạn trẻ ngày nay đang gặp phải rất nhiều những thử thách về mặt
Đức Tin một cách mạnh mẽ,mà nếu như không vững vàng,người trẻ sẽ rất dễ .... đánh mất Đức Tin lúc nào không hay.
Vì vậy,để giữ được Đức Tin của mình bền đỗ đến cùng,chúng ta cần trang bị cho mình một số kiến thức,sự hiểu biết nhất định về Đạo Công Giáo,
về niềm Tin mà Đức Kito đòi hỏi chúng ta phải Tuyên Xưng trước mặt mọi người cách mạnh mẽ :"Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời,
thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy, là Ðấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy,
là Ðấng ngự trên trời"(Mt 10,32-33).
Bạn có bao giờ tự đặt câu hỏi cho chính mình : Tại sao tôi lại chọn theo Đạo Công Giáo?(chứ không phải là một Đạo khác)
Trong sự hiểu biết nông cạn của Tôi,Đạo có thể hiểu trong một số tình huống ngôn ngữ như :
- Đạo chính là "Con Đường" : Địa đạo,Độc đạo,Linh đạo
- Đạo trong Đạo nghĩa,Đạo dức,Đạo lý
- Và cũng có thể là Đạo trong Đạo Chích nữa,........
Để trả lời cho câu hỏi bên trên,tôi chọn ra nghĩa thứ nhất của từ Đạo:"Đạo - là Con đường".
1. Đạo là Con Đường
Đạo Công Giáo chính là con đường mà bạn và tôi đang chọn và đi theo.Con đường đó nó hoàn toàn không phải nằm trong "Trí tưởng tượng"
của con người,của văn học,hay của một Thuyết khoa học nào đó.......Nhưng Con đường này đã được khai mở và diễn tả một cách trọn vẹn nơi
một con người thật sự đã tồn tại là Giê-Su ( Biến cố Giáng Sinh - hay tiểu sử Đức Giê-Su Kito tham khảo tại Lc 2,1-20).
Thật vây,Con đường ấy tuy đã được khai mở từ thở ban đầu tạo dựng và trải dài cho đến trước khi Đức Giê-su Kito sinh ra.Tuy nhiên,chỉ trong
Đức Giê-su Kito,chúng ta mới có một sự nhận thức cụ thể và rõ ràng nhất,bởi vì chính Người là mẫu gương Tuyệt hảo nhất cho tất cả mọi người
chúng ta noi theo: Sống - Cầu Nguyện-Yêu như Giê su.Nơi Người tồn tại tất cả những gì là Chân-Thiện-Mỹ.
2. Con đường Giê-su dẫn chúng ta đi tới đâu ?
Điều này thật sự rất quan trọng,vì nó chính là cùng đích,là hy vọng và là tương lai của chúng ta.Nếu nhìn vào cuộc đời của Đức Giê-su như những
người không có đức tin,thì con đường đó đã kết thúc một cách thật bi thảm,đau đớn và nhục nhã tại Gôn-gô-tha,trên cây Thập tự.Như thế chúng
ta sẽ là những con người khốn khổ nhất : " Mà nếu Ðức Kitô đã không chỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống
trong tội lỗi của anh em.Hơn nữa, cả những người đã an nghỉ trong Ðức Kitô cũng bị tiêu vong.Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Ðức Kitô chỉ vì đời
này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người.Nhưng không phải thế! Ðức Kitô đã chỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho
những ai đã an giấc ngàn thu."(1Cor 15,17-20).Thật may mắn cho chúng ta là Đức Giê-su Kito đã Phục sinh,Người đã trỗi dậy từ cõi chết,và đó
chính là cơ sở để chúng ta tin vào lời Người đã nói với Thánh Tô-ma Tông Đồ :"Thầy là đường, là sự thật và là sự sống.
Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6).Lời tuyên bố này của Đức Giê-su Kito làm nên một sự khác biệt lớn lao mà
chúng ta không tìm thấy được ở các Tôn giáo khác.
3. Đức Giê-su Kito là "Con Người thật 100%,và là Thiên Chúa Thật 100%"
Đây quả thực là một tín điều khá khó hiểu hay nói đúng hơn là vượt ngoài tầm hiểu biết của con người chúng ta.Làm sao lại vừa là Người thật,
mà vẫn là Thiên Chúa thật ?
Thật vậy,để có thể hiểu được nỗi thống khổ,yếu đuối của con người,Ngôi hai Thiên Chúa nhã Nhập Thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria và đã Làm Người.
Người mang lấy thân xác giống như chúng ta,cũng được Đức Maria nuôi nấng,cho bú mớm để lớn lên.....như một con người bình thường.Nhưng nếu
chỉ là một con người bình thường mà thôi,thì cái chết của người trên thập giá sẽ chẳng thể sinh Ơn cứu độ cho hết thảy nhân loại.Một con người dù
Thánh thiện đến đâu đi chăng nữa cũng không thể làm được điều đó.Nhưng Đức Giê-su Kito là Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể,nên ở nơi Người tồn
tại Bản Tính Thiên Chúa,là Ngôi Hai Thiên Chúa.Chính Bản Tính Thiên Chúa nơi Đức Giê-su Kito đã làm cho cái chết của Người trên Thập Giá mang
lại Ơn Cứu độ cho nhân loại.Cũng nhờ bản tính Thiên Chúa nơi Người,mà Người giống chúng ta mọi mặt,Ngoại trừ Tội lỗi,vì Người là Thiên Chúa,
Nên hoàn toàn không vướng bận gì Tội Lỗi.Chính nhờ niềm tin này mà chúng ta có thể khẳng định :" Đức Giê-su Kito là Con Người thật 100%,
và là Thiên Chúa Thật 100%".
4. Về 4 Đặc Ân của Đức Maria
Niềm tin Công Giáo dạy chúng ta rằng : Đức Maria được Thiên Chúa ban cho 4 Đặc ân : Ơn vô nhiễm Nguyên tội,Ơn làm Mẹ Thiên Chúa,
Ơn Đồng trinh trọn đời và Ơn Hồn Xác lên Trời.
Tôi xin chia sẻ với các bạn về một góc nhìn để có thể thấy được một sợi dây liên hệ giữa 4 Đặc Ân trên (tất nhiên cũng có những góc nhìn khác để
có thể giải thích mối liên hệ của 4 Đặc Ân này).
Trong kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng : "Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần,Người đã Nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria,và đã làm Người"
Như vậy,Ngôi Hai Thiên Chúa đã Nhập Thể trong lòng Đức Maria,được Mẹ sinh ra như những người phụ nữ khác sinh con.
Nhưng nhờ Đức Giê-su Kito là Ngôi Hai Thiên Chúa,nên Đức Maria được gọi là Mẹ Thiên Chúa.Như vậy,khi nhắc đến Đặc Ân Là Mẹ Thiên Chúa,
Hội Thánh muốn nhắc nhở các Kito Hữu một điều rằng : Đức Giê-su Kito Là Thiên Chúa,Ngôi Hai Thiên Chúa.Và bởi vì Người là Thiên Chúa,nên
không có bất kỳ liên hệ nào với tội lỗi,kể cả tội Nguyên Tổ,cho nên,Đức Maria cũng phải Vô Nhiễm Nguyên Tội.Con Thiên Chúa làm sao có thể
Nhập thể trong một Con Người Tội lỗi ?Nếu thân xác Đức Maria không vướng Tội Nguyên Tổ,thì thân xác ấy cũng không bị ràng buộc,hư nát bởi
Tội Lỗi,Nên việc Thiên Chúa đưa cả Hồn lẫn Xác Mẹ Người lên trời không có gì là khó hiểu.Và cũng vì Người là Thiên Chúa,
Nên Đức Maria lại càng không thể thụ thai Người như lẽ tự nhiên của con người,nhưng phải có bàn tay can thiệp của Thiên Chúa,
mà cụ thể là Chúa Thánh Thần-Ngôi Ba Thiên Chúa.
Như vậy,khi tuyên xưng 4 Đặc Ân của Đức Maria,Hội Thánh nhắc nhở con cái mình hướng đến Đức Giê-su Kito là Thiên Chúa Thật.
/***/
PS : Trên đây là một số điều chia sẻ trong khả năng hiểu biết hạn hẹp,Nếu có chỗ nào còn sai sót xin mọi người góp ý.
Bên cạnh đó cũng mong mọi người góp thêm chia sẻ về những hiểu biết,kinh nghiệm sống của mình,để có thể giúp người
trẻ chúng ta thêm vững tin hơn,vững vàng hơn trong đời sống đức tin giữa một xã hội đầy những thử thách cam go hiện nay.

bandonghanh
14-06-2014, 04:48 PM
Tôi là người Công Giáo.Tại sao ?
Bạn có bao giờ tự đặt câu hỏi cho chính mình : Tại sao tôi lại chọn theo Đạo Công Giáo?(chứ không phải là một Đạo khác)

tôi chưa bao giờ đặt câu hỏi này cho mình. từ nhỏ xíu tôi đã được ba má cho đi rửa tội, đi nhà thờ, học giáo lý, chịu các phép bí tích....
hồi nhỏ tôi rất thích đi nhà thờ. từ khi tôi có thể đi một mình thì sáng nào má cũng đánh thức tôi dậy, nếu không phải đi nhổ rau hoặc hốt tro rơm thì tôi đi nhà thờ. đến bây giờ vẫn vậy, nếu tối không phải thức khuya học bài hoặc làm thêm sổ sách thì sáng tôi tranh thủ đi lễ. tuy rằng có hơn mười năm tôi xa Chúa, xa nhà thờ, bỏ xưng tội chịu lễ, nhưng trải qua nhiều biến cố cuộc đời, ngay cả khi tôi tuyệt vọng nhất, tôi vẫn tin Chúa đã an bài mọi sự và không bỏ tôi.....

joslangthang
15-06-2014, 09:47 AM
Từ nhỏ mình cũng giống như bạn,cũng được rửa tội và đi Lễ thường xuyên và học giáo lý đầy đủ.Tôi yêu thích việc đi Lễ từ nhỏ,và bây giờ vẫn vậy.Dù khi gặp bất cứ chuyện gì lớn nhỏ trong cuộc sống,tôi vẫn có thể gác lại khi tham dự Thánh Lễ.Và dự Lễ xong luôn thấy được sự bình an.Ở gần nhà tôi có một ngôi Chùa,và hồi nhỏ,tôi cũng hay đi ngang qua Chùa chơi với các bạn cùng xóm,Cạnh nhà tôi cũng có nhiều gia đình người Phật giáo,họ cũng sống rất tốt lành và chan hòa với mọi người.Tuy Nhiên tôi chưa bao giờ cảm thấy nghi ngờ về Niềm Tin của mình.Và khi lên TP này,đi học,đi làm,tôi lại tiếp xúc với rất nhiều những người Tôn giáo khác,kể cả những người cho mình là Vô Thần.Mỗi người có những quan điểm khác nhau để bảo vệ Niềm Tin đó,và tôi vẫn thấy Niềm Tin của mình vững chắc.
"Tại sao Tôi lại chọn theo đạo công giáo ?" Câu hỏi này tôi đã được người khác hỏi tôi rất nhiều lần,họ là những người bạn của tôi-những người Trở lại đạo vì "Yêu" một người Công Giáo,những người mà vô tình trong cuộc sống gặp gỡ và trao đổi.Mỗi lần như vậy Tôi lại " rủ họ đi Lễ " với mình và cứ từ từ mỗi ngày giải thích một số câu hỏi thắc mắc " nho nhỏ " cho họ.Và những gì mà Tôi viết bên trên là những vấn đề tôi hay được hỏi và hay trả lời.Tuy nhiên trong cuộc sống hối hả mưu sinh vất vả này,tôi cũng giống như bạn,đã "đánh cắp" thời gian dành cho Chúa để dùng vào những việc khác,nhưng Tạ ơn Chúa,vì trong hoàn cảnh nào,tôi vẫn cảm nhận được Người vẫn không bỏ rơi và luôn đồng hành cùng Tôi.
/***/
P/S:cảm ơn bandonghanh đã chia sẻ,mỗi người chúng ta đã và đang là Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng,những người Bạn Đồng Hành.

randoc
21-06-2014, 11:26 AM
Chúa Thánh Thần là hơi thở trong bạn, luôn đồng hành cùng bạn và mỗi người chúng ta, quan trọng là ta luôn biết trân trọng hơi thở của chúng ta là ta đã làm đẹp lòng Chúa. "Tất cả mọi tội lỗi đều được tha trừ tội phạm đến Chúa Thánh Thần".amen