PDA

View Full Version : Sinh nhật - Thắm tình muối mặn



JB. Sĩ Trọng
29-06-2014, 08:40 AM
Sinh nhật – Mừng vui tuổi Diễn Đàn,
Bốn năm, dấu ấn của thời gian
Tuổi đời tuy nhỏ, trang đời lớn
Muối mặn tình thân, ước vọng tràn !

Sinh nhật – Mừng vui tuổi Diễn Đàn,
Làm sao dấu được vẻ hân hoan
Xe từ Thành phố đi miền biển,
Háo hức tìm hương muối nồng nàn.(1)

Sinh Nhật về đây ấm lửa tình,
Bánh kem thắp nến sáng lung linh
Lắng nghe lời biển ru trong gió,
Sóng biển khơi xa vỗ thác ghềnh.

Long Hải mừng Sinh nhật Diễn Đàn
Bốn phương bè bạn hợp hòa vang
Chơi trò chơi lớn đua nhau chạy,
Trong nắng Hạ về nhẹ thênh thang.(2)

Ôi quá dễ thương đến không ngờ,
Đầu xanh, đầu bạc bảo nhau cơ !
Bên nhau chan chứa tình huynh đệ,
Trong Chúa tin yêu thật vô bờ …

Thánh Lễ còn vang vọng đáy hồn,
Những lời cầu nguyện đẹp môi hôn
Thẳm sâu tình Chúa, luôn ấp ủ
Thiên Chúa vào đời với chúng con.

Nhưng rồi con chẳng ở được lâu,
Bập bùng lửa trại suốt đêm thâu
Ngày mai nghe nói còn ra biển,
Cát vàng, sóng biển quyện chân nhau!

Ngày mai thắp nến giữa cuộc đời,
Mang muối trong người đi khắp nơi
Biển hồ, Long Hải hay Gallilê thế ?
Hãy nhớ xưa kia Chúa gọi mời .(3)

Con viết gì sau kỷ niệm này,
Mắt còn vời vợi giữa trời mây
Sẻ chia thân ái, niềm lưu luyến
Nuối tiếc đong đầy, phút chia tay.

Con cảm ơn Thầy đã cho con,
Gũi gần tuổi trẻ được nhiều hơn
Đồng hành bên cạnh Thầy yêu dấu,
Sinh nhật lần sau của Diễn Đàn.



JB.Sĩ Trọng.
__________________________________________________ ____________________

(1) Muối tự nhiên và muối Phúc Âm.
(2) Chúa cho một ngày thời tiết thuận lợi, không mưa, chỉ có nắng và gió nhẹ.
(3) Biển hồ Gallile, nơi Chúa Giêsu chọn gọi các Môn đệ đầu tiên.

Kitty
01-07-2014, 02:17 PM
Con cám ơn Thầy đã cho con
Một thầy trần gian rất tuyệt vời.
Sinh nhật có thầy cô vỗ về,
Chăm chút từng chiếc bánh ngon ghê!

Chút tình đọng lại viết ra đây,
Diễn đàn 4 tuổi vẫn thơ ngây.
Dẫu sai, dẫu thiếu, dẫu vụng về
Nhưng tình huynh đệ vẫn nồng say.

Nào trại, nào lửa nào biển xanh,
Nào thơ con cóc chạy loanh quanh.
Truyền tin trò chơi vang vọng đó,
Có khó gì đâu cứ chế lời !

Cuộc vui nào cũng phải chia tay,
Kết thúc hai ngày trại nào hay.
Hy vọng trong lòng anh em đó,
Giữ nguyên màu lửa trại hôm nay.

Sg, 1/7/2014
Kitty

P/s: Thầy Sĩ Trọng ơi, con giữ đúng lời hứa với thầy. Hy vọng thầy không chê thơ con thầy nhé!

nu_hong_1989
02-07-2014, 04:42 PM
kitty viet hay qua ..... that suc dong ...