PDA

View Full Version : Một năm gặp nhau



Trung TTN
29-06-2014, 10:47 PM
MỘT NĂM GẶP NHAU

Mặc dù mệt lắm nhưng cảm xúc dâng trào nên vào đây chia sẻ vài dòng tâm sự.Nhớ lắm thay cũng vào ngày này cách đây tròn một năm. Hôm đó là thứ bảy (29/06/2013)mình đứng cách các bạn chỉ vài bước chân, đang cố tìm một ai đó quen để mà tới chào hỏi nhưng không, toàn người lạ. Cái thằng bạn thân rủ mình đi hôm đó gọi điện thoại không chịu bắt máy. Trong một thoáng ái ngại Bích người bạn mà mình ru đi hỏi nhỏ


Anh Trung! bạn anh đâu?
Gọi không bắt máy em ơi! Chắc nó đem con bỏ chợ rồi, trước lạ sau quen chờ lát không thấy nó mình cứ lên xe.

Bất chợt chuông điện thoại reo lên, mình mừng lắm chắc là bạn mình gọi. Nhưng không trên điện thoại là một số không có trong danh bạ. Đầu dây bên kia là một dọng nữ:


Bạn ơi! Bạn có đăng ký tham gia sinh nhật diễn đàn bạn đi đến đâu rồi?
Mình đến rồi, mình đang đứng bến này đường.

Sau này mình mới biết người bạn đó tên là Thùy Dương, câu đầu tiên cô bé nói với mình là “anh ơi đóng tiền”. Khi lên xe mình lại càng bất ngờ hơn với những cái tên trước giờ mình chỉ nghe trong truyện cổ tích nào là: Phù Thủy Nhỏ, Cô Bạn Nhỏ, Bông Hoa Nhỏ, Chuông Gió, Dark …Lại thêm một người tên Đoàn Dự mới ghê. Nhưng lạ thay giờ những cái tên đó lại trở nên quá thân quen đối với mình. Và cũng từ đó mình thương xuyên đến phòng cà phê Thánh Ca hơn. Rồi cũng kể từ đó mình cùng các bạn có những chuyến công tác khác. Một năm ngắn ngủi nhưng để kể thì vài trang A4 không ghi hết những cảm xúc.
Đến hẹn lại lên, năm này chúng ta đón sinh nhật diễn đàn tại Long Hải, trên chuyến hành trình này cũng có nhiều bạn mới tham dự lần đầu. Mình thấy các bạn tìm thấy nhau như mình đã tìm thấy các bạn cách đây một năm. Ngôi nhà nhỏ gioitreconggiao.org chứa nhiều tình cảm!!!!!

M.Goretti Ngan
30-06-2014, 11:13 AM
Tham gia đã gần 1 năm nhưng đây là chuyến hành trình đầu tiên của em với nhà mình!
Tuy không trọn vẹn nhưng em vẫn cảm nhận được tình thân, sự gần gũi...thật sự cảm thấy rất ấm áp khi ở bên mọi người!!! ^_^
Như lời anh Trung nói , em cũng đã "tìm thấy nhau".
Ngôi nhà nhỏ gioitreconggiao.org chứa nhiều tình cảm!!!!!

Yêu nhà mình thật nhiều <3
Tạ ơn Chúa! Cám ơn các anh chị em :migio