PDA

View Full Version : [Bài Cảm Nhận] Từ một chuyến đi (Mừng bổn mạng và sinh nhật 06.2014)



trixichlo
03-07-2014, 01:04 AM
Dù rất muốn viết nay sau khi đặt balo vào phòng, chợt nghĩ lại viết khi cảm xúc lâng lâng và con tim còn nóng ấm sẽ vô tình làm câu chữ thêm tính chất bốc đồng. Sau vài ngày, chắc dư vị giờ đây đã thêm chút nồng nàn, kỷ niệm lại hằn sâu chút ít để bày tỏ chút tình lắng đọng.

Đã lâu rồi từ cái thời có ý định tham gia đoàn thể công giáo, chắc cũng gần hai năm, rồi theo cái cách “tình cờ” rất riêng mà mình tìm được một chốn vui vầy. Sáng hôm ấy, 18.05, nếu không có cuộc dt của Vi, có lẽ mình vẫn lười tham gia hoạt động hội đoàn như bao lần trong ngần ấy năm, một khoảnh khắc cảm động vì nhận chút quan tâm của một hội xa lạ, mình ngẫu hứng tham gia, và rốt cuộc, là một bài cảm nhận thế này đây, không phải về AGAPE 38, nhưng là một chuyến đi.

Tinh thần
Cũng trải qua nhiều cuộc chơi của đời, nhưng bầu không khí vui chơi vừa qua với mình mang một bản sắc rất khác. Có thi đua cạnh tranh đấy, nhưng nhiệt tình không theo kiểu ăn thua, phù phiếm, mà theo lối “cùng một nhà”. Dường như cũng chẳng ai bận tâm đến phần thưởng đội nhóm, vì khi chào tạm biệt nhau, không ít cá nhân tự nhủ, mình vừa có một phần thưởng không tồi. Riêng mình, ban đầu không để ý lắm đến tinh thần và mục đích của trò chơi lớn (lẽ vì quá ham vui), nhưng khi hồi tưởng, mình càng muốn tìm hiểu vị thánh bổn mạng hơn, lại có chút suy tư về thời gian bỏ bê đạo của mình, rồi thấy mình đang “lạc hậu” trong đời sống tôn giáo.

Thánh lễ
Đi chơi đâu cũng phải gần nhà thờ, chắc chắn đó là một đặc điểm lớn để phân biệt giới trẻ công giáo so với các nhóm giới trẻ khác. Mình tin phụ huynh nào (dù khác tôn giáo) cũng yên tâm cho con em tham gia nhóm, nếu tiếp xúc với nhóm vài lần.Cũng lâu rồi mình chưa được rã rời như thế, và quá lâu rồi, không tham dự thánh lễ sốt sắng như thế. Một thánh lễ rất riêng, cha xứ rất riêng, cộng đoàn rất riêng, và mình biết, mình không mua được 45 phút ấy ở bất kỳ đâu.

Cảm ơn và xin lỗi
Không trên tình thần “người nhà khen nhau”, nhưng với tâm thế của một thành viên non trẻ, mình thấy lạ lùng vì chẳng có cuộc chơi nào BTC cám ơn trại sinh2 lần, và nhiều lần nghe thấy 1 âm thanh rất hay: “xin lỗi mọi người”. Người ta có thể nể tài năng, vị thế, nhưng tin mình đi, giới trẻ rất nể những lời xin lỗi mang tính chủ động từ trưởng trại, dẫu chưa rõ sự tình thế nào.

Hết mình
Một cách đặc biệt, mình muốn tách “hết mình” khỏi đọan tình thần nhằm mục đích bày tỏ cái “sướng” khi hết mình . Hết mình từ khâu chuẩn bị đến lúc tổ chức, khi đảm nhận nhiệm vụ bếp núc hay lúc văn nghệ quây quần lửa trại, Chúa luôn mỉm cười với sai sót tuổi trẻ, cớ chi đáng ngại đáng lo, cái chính là dám hết mình hay không, khi ai cũng tranh nhau hết mình, thì đó đã là thành công của chuyến đi. Khi trại sinh bỏ túi mang về vài món quà tinh thần và ngóng đến những lần sinh hoạt tiếp theo, với những gương mặt ấy, tinh thần ấy, thì những người tổ chức, họ nghĩ gì, họ cảm thấy sao, chắc mình không cần phải nói :) Mình không hối tiếc vì đã hết mình để sáng hôm sau đi làm vật vã, nhưng hơi hối tiếc vì không biết đến gioitreconggiao.org sớm hơn.

Lời kết
Tạ ơn Chúa vì nhưng gì đã qua, để giờ đây mình biết thêm nhiều bạn mới, một chốn chan hòa để về, nhưng không trong tư thế phòng thủ và ngờ vực. Xin mượn lời kết thay lời cảm ơn bạn giành vài phút đọc bài viết, cảm ơn hơn nếu nó gợi lại trong bạn đôi điều suy nghĩ tích cực, cám ơn đến những ai cho mình cơ hội “đốt trụi” nhiệt huyết tuổi trẻ thời gian qua, để biết mình còn trẻ đề lên đường.

M.Goretti Ngan
03-07-2014, 10:18 AM
Cảm ơn anh Trí Xichlo vì bài viết rất "tâm"!!!
Đây cũng là hành trình đầu tiên của em và GTCG, em bắt gặp mình trong những mạch cảm xúc của anh!

Thật lòng mà nói, về đến nhà, ăn cơm cũng kể chuyện GT, ngồi làm việc cũng nhớ chuyện GT, ngủ cũng mơ thấy GT - mơ thấy lửa trại và gió biển,...chợt nhận ra trong tim đã có GT!
Mẹ hỏi: "Đi Vũng Tàu rồi lại về Long Hải, có điều gì để hướng chân con tới đó?"
- "Bình an - Yêu thương - Gắn kết - Chân thành , Mẹ ạ!"
:migio

uttre
07-07-2014, 11:53 AM
Không dùng từ ngữ diễn tả được,em chỉ muốn nói rằng:" chúng ta là một đại gia đình và người anh cả là Giesu

jennythai
08-07-2014, 12:11 PM
Đăng nhập vào để cảm ơn bạn :)