PDA

View Full Version : Tạm biệt nhé



Mai Tín
03-07-2014, 06:05 PM
Xin chào từ biệt các bạn.
Xin từ biệt và xin thứ lỗi.

+++ Mình mượn lời của Duy Nguyễn: "Té ngửa một cái rõ là đau". Đúng là càng đắng đót với diễn đàn, càng phải trả giá. Thẳng thắn thường thua thiệt. Ừ kệ nó. Có sao đâu!

randoc
04-07-2014, 08:04 AM
Chào tạm biệt thầy Biệt phái Phari siêu, tôi là kẻ tội lỗi thấy bất bình ra tay phá thêm. Thầy có ý chê và phê phán các thành viên nơi đây bằng sự thật "sự thật mất lòng". Và tôi đây cũng có vài sự thật hơi lạ nè thầy.
Thầy tham gia tháng 4/2012 lâu rồi, thầy rất thường xuyên lên đây mà k biết thành viên nào ngoài A Vinh. Chưa một lần tham gia.... Sao thầy biết nhiều thế, trong khi ngôi nhà diễn đàn này có gì để thầy đăng nhập . Theo dõi mọi hoạt động để báo cáo ai đó hả thầy( tôi có quyền ngi ngờ về sự minh bạch của thầy).
2. Thầy toàn gặp những vị lớn như Đức Cha .... Vậy những thành viên nơi đây toàn ăn nhậu nhố nhăng thầy tiếp xúc gì cho ô uế suy ngĩ hả thầy?

Huyen Tam
04-07-2014, 08:59 AM
Đã lâu, Huyền Tâm không viết lên diễn đàn nhưng không phải Huyền Tâm xa rời diễn đàn. Mỗi ngày, như một thói quen cứ mở máy tính lên là vào diễn đàn trước tiên và càm thấy vui khi diễn đàn vẫn gắn kết, vẫn có rất nhiều những yêu thương dành cho nhau, vẫn có rất nhiều những chia sẻ thân thương giữa người với người, giữa đời với đời.
Sáng nay, vẫn như mọi ngày vẫn vào diễn đàn để tìm chút niềm vui, nhưng có một nỗi buồn, có một chút xót xa khi diễn đàn hôm nay không như hôm qua hình như đã xảy ra điều gì đó , đang có sóng gió. Một lời tạm biệt của ngươi anh nhiệt huyết với nhóm, một lời nói của thành viên, một comment của BĐH ... tất cả đều là dành cho nhau, cho những người bạn đã từng nắm tay nhau trong tình huynh đệ.
Mỗi một sự việc diễn ra, mỗi một câu chuyện, mỗi một lời nói đều có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, Ngay lúc này có thể ai đó không chịu được một lời nói nặng lời, một lời nhận xét thẳng thắng, một sự đả kích vậy hãy hướng sự việc theo chiều hướng tích cực và sau đó khi bình tâm lại suy nghĩ vấn đề sẽ nhận ra đc bạn sai đâu, tôi sai đâu, và đâu là bạn đúng để rồi sau đó một cái siết tay huynh đệ, một cái bá vai xóa tan tất cả.
Chúng ta mới tham gia SN lần thứ 4, lẽ nào vì những sai lầm trong buổi sinh nhật mà để lần thứ 4 sẽ là lần cuối cùng của diễn đàn.
Hy vọng "Tảng đá mà thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên tảng đá góc tường".
Hy vọng khi đã là huynh đệ thủ túc chỉ có những bắt tay chào đón chứ không có bắt tay tạm biệt.
Hy vọng khi đã là huynh đệ thủ túc thì được xây dựng chắc chắn bằng những tảng đá không gì phá vỡ được.
Hy vọng ngày mai, khi vào lại diễn đàn, những lời chia tay kia lại là một lời chào, những lời nặng nề kia lại là một lời xin lỗi.
Và Hy vọng một ngày rất gần, những người đã từng làm tổn thương nhau có thể cùng ngồi lại, tay đan tay cùng nghe "Tâm Điểm Yêu Thương" .

trixichlo
04-07-2014, 02:30 PM
"...để rồi sau đó một cái siết tay huynh đệ, một cái bá vai xóa tan tất cả"

Đây mới đúng là tinh thần của Cha trên trời. Mong rằng mỗi chúng ta dù mai này là gì của nhau, nhưng hãy đơn giản hóa tất cả sự việc mà nhớ: Yêu thương và tha thứ là trọng tâm trong lòng.

Yêu thương và tha thứ. Chỉ vậy thôi đã là quá đủ. Chỉ vậy thôi....

Mai Tín
05-07-2014, 09:05 AM
TRÒ ĐỜI

Khen ai khéo tạo cái trò chơi
Lả lơi vui thú giữa cuộc đời.
Ai kia quá độ hay nhăng nhố,
Trò chơi bỗng chốc hóa "trò đời".