PDA

View Full Version : Muốn



JB. Sĩ Trọng
04-07-2014, 10:34 PM
Tôi muốn trở lại bình thường
Có nắng, có gió, có hương
Viết thơ được nhiều người đọc
Ánh trăng thấp thoáng đầu giường.

Tôi muốn trở lại bình thường
Anh em, bè bạn bốn phương
Sẻ chia trong tình thân ái
Ngọt ngào khúc hát du dương.

Tôi muốn trở lại bình thường
Chiều chiều ra phố quê hương
Ngắm nhìn bao cô thiếu nữ,
Tóc dài quyện gió vấn vương.

Tôi muốn trở lại bình thường
Cuộc đời dẫu lắm phong sương
Vẫn mơ một ngày rất đẹp,
Bên nhau trao lời yêu thương.



JB.Sĩ Trọng.