PDA

View Full Version : Búp bê ngày xưa



Mai Tín
08-07-2014, 08:59 AM
- Chào chú, chú còn nhớ con không? Con là... Ngày xưa chú cho con hộp bút chì màu làm con nhớ mãi. Và lâu nay, con và chú cùng sinh hoạt trên một diễn đàn - Điễn đàn gioitreconggiao.org. Con vui vì được gặp lại chú.

---

Kỷ niệm 19 năm về trước bất chợt ùa về.

Ngày ấy, tôi đến vùng đất Bazan cách nhà trên 40km. Tại đây, tôi có cơ hội được tham gia dạy giáo lý ở nhà thờ, và thời gian rảnh, đi thăm một vài gia đình bà con gần đó. Tình cảm bà con ở đây thật hiền hòa, thật thà và mến khách...

Một cô bé khoảng 5 - 6 tuổi, với đôi mắt to tròn, khuôn mặt xinh xắn nhưng có phần nhút nhát lúc nào cũng lí nhí: "Con chào chú ạ".

Trong một lần đến thăm, tôi tặng cô bé hộp bút chì màu. Đối với trẻ con, có được hộp bút chì màu vào thời điểm đó hẳn là thích lắm...

Thời gian trôi thật nhanh. 19 năm qua có quá nhiều thay đổi. Hôm nay gặp lại "con búp bê" ngày xưa, giờ đã là nhân viên xét nghiệm trong bệnh viện Pháp - Việt.

"Con búp bê" ngày xưa tưởng nhút nhát, nhưng nay lại có một tâm hồn thơ ca lai láng. Những vần thơ viết về cha với nhiều nỗi niềm:

Chợt một ngày tình cờ trong chiều vắng
Con nhìn Cha tóc trắng đã điểm màu
Ánh mắt Cha chẳng còn đâu sáng rõ
Thời gian trôi về trước ngõ đứng chờ…

Ngày mẹ đi đàn con vẫn còn thơ
Nhiều năm trời bơ vơ Cha một cõi
Hỏi “Cha buồn?” , chỉ cười, Cha không nói
Ngày qua ngày không khỏi nỗi lo âu...

Có lẽ hộp bút chì màu ngày xưa, cô bé đã biết dùng để vẽ lên những ước mơ của đời mình?

Chúc mừng cháu nhé, "cô búp bê" ngày xưa. Chú cũng rất vui khi gặp lại cháu, và càng vui hơn, khi cháu và chú cùng tham gia Diễn đàn nhỏ bé này.