PDA

View Full Version : Tâm tình Quan thầy Cha xứ Anton



Dung
11-07-2014, 12:40 AM
TÂM TÌNH
Quan thầy Cha xứ Anton

Mười ba tháng sáu năm nay
Chúng con khắp nẻo về đây cùng người
Rộng ràng vang tiếng nói cười
Vui mừng chia sẻ bên người chủ chăn
Dâng lên những tấm lòng thành
Tâm tình nho nhỏ để dành phần Cha
Xứ gần cho đến Xứ xa
Biết đến Cha Ý đều là Anh Em
Tình yêu chân lý vững bền
Ba miền, ba tỉnh nay nên một nhà
Chúng con đồng kính chúc Cha
Khiêm nhường, Đức độ, Chan hòa yêu thương
Giản dị, Khiêm tốn lạ thường
Chúc Cha luôn khỏe trên đường Chủ chăn
Anton thánh thiện hiền lành
Hay làm phép lạ sáng danh Chúa trời
Anton gắn bó suốt đời
Cùng Cha Công Ý sáng ngời Chủ chăn
Cộng đoàn xa cũng như gần
Người người mong được luôn gần bên Cha
Để cho tâm trí sáng ra
Ăn ở hiền hòa để đẹp tình Cha
Cầu xin Thiên chúa Ngôi ba
Xuống ơn trợ giúp cho Cha suốt đời
Chủ chăn trong sáng ngời ngời
Cộng đoàn xin có đôi lời ngợi ca
Thắm tình trời đất nở hoa
Chúng con xin có Bài ca Chúc mừng,



Xuân Hoàn
Giáo xứ Đại Lại

(Bài thơ là Tình cảm của Giáo dân 70 tuổi dành cho Cha Trần Công Ý)