PDA

View Full Version : Satan không bao giờ ngủ!!



theresalis
12-07-2014, 11:03 AM
Satan không bao giờ ngủ!

Chừng nào con người vẫn còn thở, thì chừng ấy vẫn phải chiến đấu với Satan.
Đừng bao giờ nghĩ satan sẽ xuất hiện trước mắt chúng ta bằng hình ảnh xấu xí và ghê tởm mà người ta vẽ ra để tượng trưng cho thế lực bóng tối. Vì thực sự nếu satan là thế, thì chẳng có ai dám đến gần nó cả.
Và bởi vì, satan luôn vẽ ra trước mắt ta những thứ đẹp đẽ, quyến rũ và đầy quyền lực. Luôn đi bên cạnh và thầm thì vào tai những câu nói ngọt ngào và hoa mĩ... Luôn nịnh nọt ta bằng những lời khen gian dối... và... luôn đánh vào niễm kiêu hãnh và sự tự cao của lòng người.
Ngay cả trong giấc mơ, satan cũng luôn hiện diện và đánh thức những tiềm thức yếu đuối và tội lỗi của bạn...
Trong cuộc chiến với satan, sẽ có lúc bạn thắng, và cũng sẽ có lúc bạn thất bại thảm hại, vì tai bạn nghe lời nó, tay , chân, mắt, và đầu óc bạn làm theo sự điều khiển của nó.
Rồi, khi nhìn bạn sa chân vào bẫy, satan sẽ vẫn đứng bên cạnh bạn và cười nhạo bạn...
Điều khiến cho chúng ta cảm thấy đau đớn, ngay sau khi chúng ta phạm tội, chính là cái giọng cười ngạo nghễ ấy.
Bạn thử tưởng tượng mà xem, lúc đó, satan sẽ nói gì với Thiên Chúa?
Bạn thử tưởng tượng mà xem, cái bộ mặt đắc chí của satan?
Mục đích của satan, chính là làm ta xa rời Thiên Chúa, làm cho ta mất đi ơn nghĩa với Thiên Chúa.
Âm mưu của satan là khiến cho ta nương vào sự tự do mà Thiên Chúa ban cho để chống lại Thiên Chúa.
Tôi đã, đang và sẽ phải chiến đấu với satan.
Tôi đã từng chiến thắng
Và... tôi cũng đã thua không ít lần.... Chính những lần, tôi chiến đấu với satan mà chỉ cậy vào sức mình. Là những lần tôi tự hào cho rằng tôi là người công chính, và tôi sẽ không bị sa ngã trước cám dỗ...
Rồi trong một phút chốc, tôi nhận ra, mình lại vừa đâm một nhát chí mạng vào trái tim Chúa Giê-su.
Rồi trong phút chốc, tôi nhìn thấy satan cười nhạo Giê-su rất yêu dấu của tôi...
Rồi trong phút chốc, tim nhói đau và nước mắt rơi vì tôi là một KẺ PHẢN BỘI.
Lời hứa với Ngài, nay còn đâu??
.........

An Vi
12-07-2014, 11:23 AM
"Và nhờ ơn Chúa thì con sẽ tránh xa dịp tội"

Tội lỗi, cám dỗ cứ bủa vây chúng ta trong cuộc sống thường ngày, satan hiện hữu muôn hình vạn trạng, thiệt tình nếu không hết lòng trông cậy - yêu mến Thiên Chúa và nhờ ơn Chúa thì khó lòng vượt qua được.

Cảm ơn bạn về tâm tình này nhiều nhé! Chắc chắn rằng cũng nhiều bạn cũng có những tâm tư như bài viết đó ^^

P/s: Tựa đề bài viết làm AV nhớ đến một bộ phim công giáo nè!

nhtoan
12-07-2014, 01:30 PM
Con người phải chiến đấu với ba thù mà :
+Satan
+Thế gian
+Xác thịt
Chẳng khác gì thù trong giặc ngoài vì vậy phải dựa vào Chúa,Mẹ thôi chứ sức mình chẳng làm được gì