PDA

View Full Version : Bằng lăng về phố



JB. Sĩ Trọng
16-07-2014, 10:22 AM
Hoa bằng lăng nở rộ
Trôi theo chiều quốc lộ
Về đến chốn thị thành
Quanh vỉa hè, góc phố.

Rừng vẫn cứ ngủ yên
Người ra tay chặt phá
Vào cửa những hộp đêm
Mùi rượu bia, thuốc lá.

Ơi màu hoa lãng mạn
Làm đẹp cho cuộc đời
Qua thời gian năm tháng
Những chuyện tình lứa đôi.

Kẻ ăn chơi hưởng thụ,
Đâu còn biết nghĩ gì
Đến vận suy đất nước
Gần kề bên mép ly .

Hoa bằng lăng nở rộ
Không đánh thức hồn người
Khi đêm dài xuống phố
Tím nỗi niềm chơi vơi…



JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
04-10-2014, 09:49 AM
VỀ PHỐ BẰNG LĂNG

Bằng lăng về phố
Nghiêng nghiêng thác đổ
Rưng rưng sắc lệ tím trời .

Chiều qua phố cổ
Em từ tỉnh nhỏ,
Áo thơ mơ mộng tuyệt vời.

Cho ta tìm nhau
Trao nhau ánh mắt
Bao dung gởi đến mọi người.




JB.Sĩ Trọng.