PDA

View Full Version : Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ



Halley Pham
21-07-2014, 05:10 PM
Sài Gòn vào mưa rồi - thỉnh thoảng lại có những ngày hanh khô, nóng nực....
Bên phía con hẻm nhỏ nghe tiếng leng keng, tiếng rao rất ngọt.... chợt phát hiện ra tiếng đó quen lắm, quen rất quen, gắn với tuổi thơ bao năm, gắn với những trưa chơi đồ hàng với chị với em, gắn với những chiều lom khom lượm hột điều.
Tiếng leng keng nghe giòn giã, nhắc nhớ một thời tuổi thơ "hoành tráng". - chiếc xe đạp tèn tèn chở thùng kem mát lạnh....nghe tiếng kêu vui tai,háo hức.

Ngày đó, nhà trong hẻm nhỏ, trưa trưa, thường ra chơi "bán đồ hàng" với mấy chị em, lá dâm bụt làm tiền, mình bán cơm, phở bún...100% thiên nhiên. từ xa xa nghe tiếng bác bán kem là tay đã sẵn 3 tờ tiền bằng lá dâm bụt. thấy xe kem đến là ùa ra, "cho con một cây kem socola" rồi chìa 3 cái là dâm bụt mệnh giá 500đ ra, bác phì cười, "tiền này không mua đc kem, con xin mẹ tiền khác nha" - mắt chữ A miệng chữ O "sao vậy bác? bình thường con vẫn mua với chị con được mà", "bữa sau con đưa bác 3 hột điều bác sẽ bán kem bằng tiền này cho con" ...
Thế là có những ngày trốn ngủ trưa, ra lom khom lượm hột điều sau vườn. ba hột là đổi được một cây kem... hạnh phúc lắm. vì không phải xin tiền vẫn có kem ăn, nào là kem ống, kem đá, kem chuối....
...
Tuổi thơ tôi, còn đâu? vọng lại chỉ là kí ức.
Ai rồi cũng sẽ phải lớn, phải qua đi cái thời ngô nghê ấy, vô tư cười nói, vô tư trong suy nghĩ...bây giờ ngập tràn trong mớ bòng bong, cơm áo gạo tiền, danh vọng và tiền bạc, xoáy vào vòng tròn hiện tại, người ta đôi khi đánh mất chính mình, đánh mất cái ngây ngô vui tươi của mình, xa hơn là đánh mất luôn tâm hồn, Đức Tin ... dễ lắm...
Bây giờ nhìn lại, thấy mình nặng trĩu...chỉ muốn bé lại, cái thời ấy. Muốn được òa mình vào mưa, được tắm mình dưới nắng, cười thật tươi, cười như vốn dĩ đã từng trẻ con như thế.... cười để bỏ qua mọi mệt mỏi, bon chen trong cuộc sống này...

Tuổi thơ tôi - đẹp lắm! Còn bạn thì sao? Kể cho tôi nghe tuổi thơ của bạn, biết đâu trong đó - có - tôi :) ^o^

.........................Cho tôi xin về lại thời tập tô để vẽ ông mặt trời hiền như bố
Những chiều rong chơi say mê những món đồ hang
Cho con xin về với ông bà thương
Những chiều nhõng nhẽo vòi tiền nhổ tóc sâu
Mỗi sợi trắng tinh con lấy bà 500 đồng
Hãy cho tôi xin một vé không hai, mà dầu hôm nay ga đông đường dài
Hãy cho tôi xin được trở về tuổi thơ, ngây ngô với bao mộng mơ .......................................

Mai Cồ
22-07-2014, 09:29 AM
Thế là có những ngày trốn ngủ trưa, ra lom khom lượm hột điều sau vườn. 3 hột là đổi được 1 cây kem... hạnh phúc lắm. vì không phải xin tiền vẫn có kem ăn, nào là kem ống, kem đá, kem chuối....


Cảm ơn bạn đã cho mình trở về tuổi thơ. Mình cũng từng làm như bạn. Chỗ mình thì 10 hột điều đổi được 1 cây kem. Ôi!!! Nhớ quá đi.

Lan Anh
22-07-2014, 11:00 AM
Ngày đó, nhà trong hẻm nhỏ, trưa trưa, thường ra chơi "bán đồ hàng" với mấy chị em, lá dâm bụt làm tiền, mình bán cơm, phở bún...100% thiên nhiên.


Tuổi thơ ai cũng có một hồi ức thật đẹp!
Thuở ấy, những trưa Hè ở Huế. Cả đám mấy chị em rủ nhau cùng chơi bán hàng. Giấy thủ công ngâm làm sirô màu xanh xanh, đỏ đỏ...đựng trong những hủ thuỷ tinh nom thật đẹp mắt.
Bánh mì là những bẹ chuối, mít cám xắt mỏng làm chả.
Hình như toàn người bán hàng mà biết HTX lắm, vì cứ chạy qua chạy lại mua cho nhau.
Cô bán hàng nào cũng nhân từ vì luôn dặn dò "Đừng ăn (uống) thật nha!
Mít cám...ăn xong muốn nghẹt thở vậy cũng ham ăn. Đúng là trẻ thơ! Hihihi

theresalis
25-07-2014, 11:39 PM
Chị cũng "quá giang" vài dòng về cây me xóm chị nhé Halley! ^_^


CÂY ME

Kỷ niệm tuổi thơ tôi
Gắn liền với cây me đầu xóm

Gà gáy sáng, giục mặt trời ấm nóng
Cặp chéo vai, vui đám nhóc đến trường
Tối qua mưa, đường trơn trượt... thấy thương
Gốc me già, vấn vương vào đến lớp

Từng trò chơi: nào thả keo, nhảy bước...
Chơi đồ hàng, nào hàng nước, hàng rau
Tiếng vui cười, tiếng la hét cãi nhau
Tán lá me xạc xào... bay lất phất...

Nhớ đầu mùa, hoa me phủ vàng mặt đất
Lũ trẻ con đua nhau lặt trái me non
Me chưa kịp chua, thế mà ngon
Cành me nghiêng mình xôn xao từng kẽ lá

"Xóm cây me" nghe sao thân thương quá
Gió mát trưa hè, quanh quẩn mãi gốc me
Đi đâu xa cũng có cái để khoe:
"Đầu xóm tui có cây me to lắm!"

[Thrs]