PDA

View Full Version : Ký ức tuổi thơ



JB. Sĩ Trọng
23-07-2014, 10:47 AM
(Tặng Halley Phạm, cô Lan Anh, Mai cồ…
và những ai còn nhớ đến tuổi thơ.)


Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ(*)
Năm tháng trôi qua thật bất ngờ
Chẳng biết bao giờ tìm lại được
Tuổi thơ ngày ấy, vẫn còn mơ.

Tuổi thơ ai cũng có một thời,
Kỷ niệm nô đùa, vui thật vui
Chơi đáo, bắn bi, mèo đuổi chuột
Ra vườn nhặt lấy hạt điều rơi …

Có những ngày trốn ngủ ban trưa
Lên chợ Phường Đúc ăn bánh dừa
Nhảy xuống bến sông nhà để tắm
Áo quần ướt sũng, mẹ không ưa .

Cho mình trở lại với tuổi thơ,
Bắt cá, bắt cua cạnh hoái, hồ
Mùa lũ tắm mưa và nghịch nước
Nô đùa cùng trẻ nhỏ ngây ngô .

Tôi nhớ không lầm tuổi thơ tôi
Thường hay nhảy nhót chạy quanh đồi
Nơi ấy có nhiều gốc, nhiều ụ
Trốn tìm, vọc cát ném nhau chơi.

Có những ngày vui thú thả diều
Rong ruỗi đường quê, ôi đáng yêu
Ngắm nhìn đồng lúa xanh mươn mướt
Bay lả cánh cò, gió liêu xiêu…

Ai rồi cũng phải lớn, phải khôn
Cũng phải đi qua cái ngõ hồn
Cái ngõ dễ thương, nhiều kỷ niệm:
Quê làng, ao cá, giếng đầu thôn.

Xin được quay về khúc tuổi thơ,
Với bao kỷ niệm đẹp vô bờ
Mang theo ký ức và nhung nhớ
Đọng lại trong hồn bao ước mơ…



(*) Tựa đề bài viết của Halley Pham trên box “Giai điệu trái tim”,
đồng thời cũng là tên một tác phẩm truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
01-09-2014, 04:51 PM
NHỚ

Nhớ về kỷ niệm tuổi thơ,
Hồn nhiên, nhí nhảnh, dại khờ, vô tư
Quê làng, đất mẹ an cư
Tuổi thơ ngày ấy dường như mất rồi (!)

Nhớ gì qua tuổi thơ tôi,
Tháng năm ghi lại dòng đời ngược xuôi
Quê hương trong tiếng à ơi
Lời ru của mẹ, bờ môi ngọt ngào .

Nhớ gì qua giấc chiêm bao,
Ngày mùa năm ấy trăng vào trước hiên
Tuổi thơ trong sáng dịu hiền,
Vui đùa nhảy múa, rước đèn trung thu .

Nhớ Người qua chốn sương mù,
Bêlem đất Mẹ, Thành đô đứng nhìn
Khi Người còn độ tuổi teen,
Con là hạt bụi chưa quen cuộc đời .



JB.Sĩ Trọng.