PDA

View Full Version : Dư âm của tình yêu thương



waterblue
30-07-2014, 08:13 AM
Đã hai ngày kể từ lúc tạm biệt các em nhỏ ở mái ấm Thánh Tâm, tưởng chừng cảm xúc đã lắng đọng đi nhưng tối qua khi, sau khi trở về nhà với tinh thần mệt mỏi vì công việc thì........mọi nỗi mệt nhọc dường như tan biến. Nhìn thấy đứa cháu cười thật tươi khi thấy tôi bước vào, hai bàn tay bé xíu vẫy vẫy đòi tôi bế, tự nhiên lúc đó hình ảnh của " Dũng, Phúc,và các em nhỏ ở mái ấm Thánh Tâm" lại hiện ra trong tôi với khuôn mặt vừa vui và buồn. Tự nhiên lúc đó mắt tôi cay xè và lúc này mắt tôi cũng cay cay khi ngồi viết những dòng tâm tình này. Các em là những mầm non, vậy mà cuộc đời các em lại rơi vào hoàn cảnh không may mắn, biết nói sao đây ! Tôi cảm thấy nghèn ngẹn ở ngực. Hai ngày đã qua, chắc trong lòng mỗi chị em GTCG tham gia AGAPE 39 đều như vậy. Thầm mong các em luôn mạnh khoẻ, vui vẻ hơn. Cầu chúc cho các dì ở Mái ấm luôn vững tâm để tiếp tục sứ mệnh Chúa đã trao phó cho các dì. Nguyện xin Thiên Chúa, hợp cùng lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria, xin Chúa mang sự bình an và tiếng cười luôn mãi ở trong ngôi nhà Thánh Tâm và cũng xin hãy cho ACE GTCG chúng con có thêm nhiều nghị lực để chúng con tiếp tục tìm đến những nơi cần chúng con và xin cho chúng con được mạnh mẽ hơn trong đời sống đức tin. Và dù ở đâu thì vẫn luôn có tình yêu thương giữa những người anh em như lời bài hát" Đâu có tình yêu thương"

Đâu có tình yêu thương ở đấy có đức Chúa trời, đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng người, đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi, đâu ý hợp tâm đầu ở đây chứa chan niềm vui......... Và:" Xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiết tha,Yêu chúa hết lòng hết lòng, hết sức, hết cả trí khôn, cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con".



http://www.youtube.com/watch?v=zCLkrjv9F38

M.Goretti Ngan
30-07-2014, 09:30 PM
Những lời tâm sự như thế này làm cho những người ở nhà như em cảm thấy như mình cũng đang hiện diện giữa bầu không khí yêu thương đó :)

Cảm tạ Chúa đã "chúc lành không ngơi.." !!