PDA

View Full Version : 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Sáu Tuần 17 Thường Niên Năm A - 1/8/2014



anhnguyen
01-08-2014, 10:44 AM
Thứ Sáu Tuần 17 Thường Niên Năm A - 1/8/2014 . Thánh Anphongsô Ligôri

Bài đọc 1: Gr 26:1-9
Phúc Âm : Mt 13:54-58


CHÚA GIÊSU BỊ TỪ CHỐI TẠI NAZARETH

“Chúa Giê su bảo họ: Ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính
quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi. ”(Mt 3,57)”






Suy niệm:
Chúa Giêsu đã nếm mùi cay đắng khi Ngài trở về quê hương của mình. Hàng xóm của Ngài đã không tin vào những điều Ngài giảng dạy trong hội đường và những phép lạ Ngài làm. Họ biết Ngài là con của một thợ mộc là bà con hàng xóm của họ, họ không thể tin Ngài là đấng cứu thế được. Do đó họ mới tự hỏi rằng: “Bởi đâu mà ông ta được như vậy”
Chúa Giêsu đến và mang ơn cứu độ đến cho mọi người, nhưng họ thiếu đức tin để tin vào Chúa Giêsu. Chúng ta đôi khi cũng không tin vào Chúa như thế, chúng ta muốn phép lạ nơi Chúa. Vì thế mà đôi khi trong đời sống, chúng ta không nhận ra Chúa trong các biến cố xảy ra trong đời sống hằng ngày.

Sống Lời Chúa:
Chỉ trong đức tin, chúng ta mới thốt ra được lời “Lạy Chúa con tin vào Chúa, con cầu nguyện cùng Ngài ”

Chia sẻ:
Trong khi gặp khó khăn, bạn có cầu nguyện với Chúa và tin rằng Chúa sẽ nghe lời bạn cầu xin và giải thoát bạn không?

Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, dù ở bất cừ hoàn cảnh nào, xin Chúa cũng luôn ban cho con một đức tin mạnh mẽ, để con luôn tin vào Chúa và nhờ đó, con có thể làm chứng đời sống đức tin của con trước mặt muôn dân, để họ cũng tin vào Chúa.

http://giadinhnazarethvietnam.com/download/detail/loi-chua-hang-ngay-thang-8-2014-gia-dinh-nazareth-viet-nam-1813/