PDA

View Full Version : 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Chúa Nhật Tuần 18 Thường Niên Năm A - 3/8/2014



anhnguyen
03-08-2014, 08:08 AM
CHÚA NHẬT Tuần 18 THƯỜNG NIÊN Năm A - 3/8/2014

Bài đọc 1: Is 55:1-3
Bài đọc 2: Rm 8: 35,37-39
Phúc Âm : Mt 14:13-21


SỰ NẾM THỬ BỮA TIỆC TRÊN THIÊN ĐÀNG

“Người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời,
dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông.
Ai nấy đều ăn và được no nê. ”(Mt 3,19-20)”


Suy niệm:
Hình ảnh Chúa Giêsu nuôi đám đông giữa nơi hoang vắng, không phải chỉ là việc làm no đầy cơn đói của họ. Vấn đề được thánh Matthêu diễn tả là hành động của Chúa Giêsu “Người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho môn đệ” giống như hành động của Chúa Giêsu làm trong bữa tiệc ly, cho chúng ta biết rằng, bánh mì là hình ảnh Thịt và Máu của Chúa Giêsu. Thánh Gioan thậm chí còn nói cách trực tiếp hơn, việc bánh mì được bẻ ra và hóa gấp trăm chỉ là sự dạo đầu của Chúa Giêsu về sự mạc khải, Ngài chính là bánh hằng sống đời đời cho muôn dân.

Sống Lời Chúa:
Linh hồn tôi được nuôi sống bằng Thịt và Máu của Chúa Giêsu. Nếu không có lương thực thần linh này thì linh hồn tôi sẽ không có được sự sống đời đời

Chia sẻ:
Mỗi lần rước Mình và Máu Thánh Chúa, bạn có tin là Chúa Giêsu đang ngự trong lòng bạn, và bạn có cố gắng sống xứng đáng là đền thờ cho Chúa ngự đến không?

Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, con cám ơn Chúa đã nuôi linh hồn con bằng chính Mình và Máu Thánh Chúa. Xin Chúa làm cho con mỗi ngày giống Chúa hơn.
http://giadinhnazarethvietnam.com/download/detail/loi-chua-hang-ngay-thang-8-2014-gia-dinh-nazareth-viet-nam-1813/