PDA

View Full Version : Gắn kết



An Vi
05-08-2014, 01:21 PM
GẮN KẾT

Ai đẩy mùa xuân đi thật xa
Để tận bây giờ…
Thu vẫn còn vương mình trên màu lá
Đông vẫn mải rong chơi trong cõi riêng lạnh giá
Chẳng vội về


Chợt nghĩ thầm
Bốn mùa trời đất khác nhau ghê
Khác nhau từ những điều vô cùng cơ bản
Nhưng vẫn gắn kết tuần hoàn theo quy luật đơn giản
Để cùng tạo thành tên gọi thời gian.


Ở tứ phương…cõi này!
Người với người đôi lúc hợp rồi tan
Đến vội, đi mau, chân thành hay chốc lát
Nhưng đến khi thấy trò vui đã nhạt.
Ai cũng mong một tổ ấm để tìm về.