PDA

View Full Version : 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Sáu Tuần 18 Thường Niên Năm A - 8/8/2014



anhnguyen
08-08-2014, 10:11 AM
Thứ Sáu Tuần 18 Thường Niên Năm A - 8/8/2014. Thánh Đaminh
Bài đọc 1: Nk 2:1,3; 3:1-3, 6-7
Phúc Âm : Mt 16:14-28

ĐIỀU KIỆN CỦA NHỮNG AI MUỐN LÀM MÔN ĐỆ CỦA CHÚA

Đức Giêsu nói với các môn đệ “Ai muốn theoThầy phải từ bỏ chính mình,
vác thập giá mình mà theo Thầy” (Mt 16:14)


Suy niệm:
Chúa Giêsu vẫn dạy: “Được lợi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì ” Chúng ta thường hay bôn ba kiếm tìm lợi lộc thế gian, mà đôi khi quên mất Chúa. Hôm nay Chúa mời gọi chúng ta theo Ngài. Chúa không hứa với những ai theo Chúa sẽ có một cuộc hành trình dễ dàng. Thật vậy, Chúa muốn chúng ta phải vác thập giá mình theo Ngài, từ bỏ chính mình để sống một cuộc đời như Chúa đã sống. Nhưng trong sự hy sinh vác thập giá theo Chúa, chúng ta học được giá trị của chân lý là bỏ mọi sự để theo Chúa thì chúng ta sẽ giành được mọi sự với Chúa Giêsu. Phần thưởng của chúng ta trong cuộc sống hạnh phúc vĩnh viễn với Thiên Chúa.

Sống Lời Chúa:
Để chiếm được Chúa Giêsu, tôi phải từ bỏ chính mình tôi mà học cách sống theo Chúa.

Chia sẻ:
Bạn và tôi, ai cũng muốn theo Chúa để làm môn đệ của Ngài, nhưng tôi và bạn có dám từ bỏ chính bản thân mình để làm môn đệ của Chúa không ?

Cầu nguyện:
Lạy Chúa, con yêu mến Chúa, con muốn làm môn đệ của Chúa. Nhưng sức con yếu hèn xin Chúa nâng đỡ con trên con đường theo Chúa, để con biết hi sinh, vác thập giá của chính con mà theo Chúa cho đến cùng. Amen .

http://giadinhnazarethvietnam.com/download/detail/loi-chua-hang-ngay-thang-8-2014-gia-dinh-nazareth-viet-nam-1813/

annahien
08-08-2014, 03:39 PM
Lạy Chúa, con yêu mến Chúa, con muốn làm môn đệ Chúa, nhưng sức con yếu hèn, Xin Chúa nâng đỡ con trên con đường theo Chúa, để con biết hy sinh, vác thập giá của chính con mà theo Chúa cho đến cùng. Xin Ngài luôn bên con trên bước đường sắp tới. Amen