PDA

View Full Version : 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Bảy Tuần 18 Thường Niên Năm A - 9/8/2014



anhnguyen
09-08-2014, 11:30 AM
Thứ Bảy Tuần 18 Thường Niên Năm A - 9/8/2014 . Thánh Teresa Benedicta
Bài đọc 1: Dt 1:12-2;4
Phúc Âm: Mt 17:14-20


CHÚA CHỮA LÀNH CẬU BÉ BỊ QUỈ ÁM

“Đức Giêsu quát mắng tên quỉ, quỉ liền xuất và đứa bé được khỏi ngay từ đó”
(Mt 17:18)


Suy niệm:
Các môn đệ hỏi Chúa Giêsu “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỉ ấy”. Chúa Giêsu trả lời “Tại anh em kém tin”. Các môn đệ đã không đuổi được quỉ vì họ kém tin. Đức tin của họ không đủ mạnh mà cũng không đủ sâu để đuổi quỉ. Ngược lại Chúa Giêsu quở trách và quỉ ra khỏi đứa bé ngay lập tức.
Loại đức tin nào mà Chúa muốn thấy nơi chúng ta? Đức tin không phải chỉ là trí tuệ. Nó là một món quà từ Thiên Chúa, và nó thì quyền năng đến nỗi ngay cả khi nó nhỏ như một hạt cải, nó có thể làm những điều kỳ diệu và gặt hái kết quả tốt. Chúng ta là những môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta có thể chữa lành bệnh cho cậu bé đó, nếu chúng ta có một đức tin mạnh mẽ và sâu thẳm.

Sống Lời Chúa:
Tôi tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa quyền năng. Ngài làm đươc tất cả những gì Ngài muốn.

Chia sẻ:
Những khi gặp khó khăn, bạn có tin là Chúa sẽ cứu chữa bạn không? Và bạn có tìm đến Chúa trước hết không?

Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, đức tin con yếu kém, con cần đến Chúa biết chừng nào. Xin Chúa thêm đức tin cho con, để con có thể làm chúng cho Chúa trong mọi nơi con sống và trong mọi việc con làm, để thế gian tin vào Chúa.

http://giadinhnazarethvietnam.com/download/detail/loi-chua-hang-ngay-thang-8-2014-gia-dinh-nazareth-viet-nam-1813/

bandonghanh
09-08-2014, 11:52 PM
tin Chúa và tìm đến với Chúa trong những lúc khó khăn, những khi hoạn nạn để xin Ngài nâng đỡ. Mình cũng tin Chúa và chạy đến báo cáo với Chúa những thành công nhỏ nhoi mình có được trong cuộc đời, vì mình nhận ra rằng "không có Ta các con không làm gì được".
Chúa ơi xin cho con luôn biết tin tưởng và cậy trông vào Chúa. và xin thánh hóa những việc làm của chúng con, dù nhỏ dù lớn, để chúng con luôn có Chúa đồng hành