PDA

View Full Version : 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Ba Tuần 19 Thường Niên Năm A - 12/8/2014



anhnguyen
13-08-2014, 11:51 AM
Thứ Ba Tuần 19 Thường Niên Năm A - 12/8/2014. Thánh Clare
Bài đọc 1: Ed 2:8;3-4
Phúc Âm: Mt 18:1-5,10,12-14


NGƯỜI LỚN NHẤT TRONG NƯỚC TRỜI

“Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này,
người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời.(Mt 17:4)”



Suy niệm:
Khi các môn đệ hỏi Chúa Giêsu “Ai là người lớn nhất trong Nước Trời?”. Chúa đã dạy cho các ông một bài học khiêm tốn, Chúa nói “Ai tự hạ coi mình như em bé, là người lớn nhất trong Nước Trời”. Tại sao khiêm nhường như một em bé thì được coi trọng trong con mắt Chúa. Bởi vì em bé thì không có tiếng nói trong xã hội, chúng không thể làm được gì, chúng hoàn toàn dựa vào bố mẹ. Chúng không làm tổn thương ai, cũng không đòi quyền lợi cho riêng mình, chúng không kiêu ngạo cũng chẳng khoe khoang, và hoàn toàn tín thác vào bố mẹ, và những điều đó làm vui lòng Chúa và Ngài đánh giá nếu ai sống như trẻ nhỏ, thì là người được coi là cao trọng trên Nước Trời.

Sống Lời Chúa:
Tôi tín thác vào Chúa như em bé ngủ ngon trong tay mẹ hiền của mình.

Chia sẻ:
Bạn có tín thác đời mình như em bé tín thác vào lòng bố mẹ của mình không. Hay bạn tự lo cho cuộc đời của mình mà không cần tới Chúa ?

Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin Chúa dạy con biết khiêm nhường đơn sơ như trẻ nhỏ, để con được nương tựa vào lòng nhân từ của Chúa. Xin Chúa cho con nhận ra thân phận hư hèn của con để con không bao giờ kiêu căng, khoe khoang hoặc làm người khác tổn thương. Xin cho con mãi mãi là trẻ thơ trong trái tim Chúa , để được Chúa yêu con. Amen.