PDA

View Full Version : 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Tư Tuần 20 Thường Niên Năm A - 20/8/2014



anhnguyen
20-08-2014, 08:45 AM
Thứ Tư Tuần 20 Thường Niên Năm A 20/8/2014 . Thánh Gioan Bênađô
Bài đọc 1: Ed 34:1-11
Phúc Âm: Mt 20:1-16

NGƯỜI THỢ LÀM VƯỜN NHO

“Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu,
và những người đứng hàng đầu sẽ phải xuống hàng chót.” (Mt 20:16)

Suy niệm:
Chúa Giêsu được ví như người chủ vườn nho thuê thợ vào làm vườn. Có những người thợ làm từ sáng sớm, có những người thợ làm từ trưa, và cũng có những người làm từ chiều. Đến giờ trả công, Chúa đã trả tiền lương tất cả bằng nhau và giữa họ có sự bất bình và kiện cáo. Nhưng Chúa cho họ biết Ngài có quyền trả lương theo sự rộng rãi của Ngài.

Chúng ta, những kẻ theo Chúa Giêsu thì đồng đều trước con mắt Chúa. Không có vấn đề về phân loại công việc chúng ta làm. Chúng ta làm trong sự giúp nhau để truyền bá Tin Mừng và ơn cứu độ, dù là sớm hay muộn, tất cả chúng ta đều làm việc đó.

Sống Lời Chúa:
Tôi là thợ làm vườn nho cho Chúa, Chúa sẽ trả công cho tôi theo sự rộng rãi của Ngài. Tôi phải chăm chỉ làm công việc mà Chúa đã giao cho tôi. Tôi không phân bì với người anh em của tôi.

Chia sẻ:
Bạn có hay so sánh công việc của bạn với công việc của người khác không? Bạn có nhận ra là Chúa muốn bạn làm công việc mà bạn đang làm là ý của Chúa không ?

Cầu nguyện:
Lạy Chúa, con chỉ là người tôi tớ vô dụng của Chúa. Xin Chúa giúp con luôn biết chu toàn bổn phận của con mà không kêu ca, phàn nàn, hay là phân bì với anh chị em của con.