PDA

View Full Version : Cái tivi cướp mất người bạn của con



Trung TTN
23-08-2014, 11:47 AM
CÁI TIVI CƯỚP MẤT NGƯỜI BẠN CỦA CON

Hồi mới đặt chân lên Sài Gòn năm 1996, hồi đó để biết được tin tức chỉ có Tivi, báo và cái radio nhỏ. Báo tuổi trẻ hối đó một tuần chỉ ra 2 số, riêng thứ bảy có thêm tạp chí là “Tuổi trẻ Chủ Nhật” tạp chí này giờ vẫn còn. Cuốn “Tuổi trẻ Chủ Nhật” sẻ được chuyễn từ phòng sang phòng khác. Cũng trong tạp chí này mình đọc được một câu chuyện sau:
Một cậu bé nói với bố mình rằng:
-Bố ơi cái TiVi nó cướp mật bạn Peter của con rồi!
Người bố hỏi lại: Sao con lại nói vậy?
-Vì giờ Peter chỉ lo xem Tivi chứ không thèm chơi với con, bạn ấy thích Tivi hơn con.
Bây giờ thì khác, sáng ra mở điện thoại là biết ngay kết quả trận bóng tối qua. Công nghệ giờ quá tiện ích cho cuộc sống, mạng xã hội phát triển, dịch vụ online nở rộ....Tin nhắn thay thế cho những lá thư tay, chat fb thay cho những lần hẹn hò. Như một thói quen mà mình thấy ở các đồng nghiệp sáng vào công ty, mở máy tính cái đầu tiên họ làm là đăng nhập facebook. Trên tài khoản fb của mỗi người ít cũng vài trăm người bạn nhưng khi muốn uống cà phe thì không biết gọi cho ai. Có phải công nghệ lấy mất đi những người bạn của mình không? Hay là do mình quá phụ thuộc vào công nghệ? Hay mình bị công nghệ chi phối? Nghỉ đên đây mình chợt nhớ câu “Triệu người quên có mấy người thân” của Vũ Thành An.
Bạn thân kiếm không phải dễ, nếu có được chúng ta nên trân trọng nó.
Trung TTN!!

Lan Anh
23-08-2014, 11:02 PM
Thời đại công nghệ thông tin đã cướp mất nhiều thứ thật.
Bạn thử để ý xem, lúc họp bạn hay có dịp quy tụ lại một số người. Chẳng ai trò chuyện với ai vì tay người nào cũng bấm bấm...Chán ghê lắm!

Hôm qua công ty của tôi có bữa tiệc khoản đãi các nhân viên, lúc chờ ăn. Buồn cười vì ai nấy cứ cắm mặt vào màn hình.

Tương lai thế giới này đi về đâu nếu sản sinh ra một đống Robot không biết trò chuyện, hay giao lưu?


Các bạn có nằm trong số Robot ấy không nhỉ?