PDA

View Full Version : Trăng Thu Hòa Bình 2014 - Cảm ơn cả nhà



Mai Cồ
08-09-2014, 10:06 AM
Chương trình Nối Kết Yêu Thương lần IX - TRĂNG THU HÒA BÌNH đã thành công tốt đẹp.
Xin tạ ơn Chúa đã ban rất nhiều ơn cho chúng con.
Xin cảm ơn hai Cha linh hướng đã giúp đỡ, hỗ trợ, đồng hành, cầu nguyện cho chúng con từ lúc chuẩn bị đến lúc kết thúc chương trình.
Xin cảm ơn quý ân nhân đã yêu thương hỗ trợ và cầu nguyện cho chương trình.
Xin cảm ơn các thành viên trong đoàn đã làm việc hết sức mình, đem những tài năng, sức khỏe của mình để phục vụ cho chương trình.
Và cũng xin cảm ơn những thành viên, những người bạn đã hỗ trợ và cầu nguyện cho chương trình trong những ngày vừa qua.
Nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho cả nhà và chúc cả nhà tuần mới tốt lành.

Hoa Hồng Nhỏ
08-09-2014, 02:03 PM
Cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho mình cùng các bạn có cơ hội được chơi trung thu, được phục vụ với các em, được hoà mình vào những thử thách, cùng học được thêm bài học hy sinh, hoà đồng, rồi học từ chính những hành động tốt của những người bạn đi cùng hành trình. Vừa được chơi trung thu, vừa đuợc đem lại niềm vui cho các bé ở giáo xứ Hoà Bình, thật là tuyệt vời. Các bé ở đây rất dễ thương và dễ gần, rất sẵn sàng giúp các anh chị thực hiện chương trình. Người dân ở đây rất vui vẻ, hiếu khách làm mình cảm động. Các cô các chị dù bận việc nhà vẫn cố gắng bớt thời gian lên nhà thờ nấu ăn toàn những món ngon để tiếp đãi chúng ta. Tối đến họ về nhà đem mũng màn chiếu gối đến cho chúng ta ngủ, còn sắp xếp phòng ngủ, sợ chúng ta bị thiếu thốn. Thậm chí có những chiếc mùng, chiếc gối mới toanh, còn thơm mùi vải mới, có lẽ chúng ta đông quá nên đồ đạc của họ không đủ, họ phải mua thêm cho chúng ta. Thật là dễ thương biết bao! Sáng ra họ sẽ thu những vật dụng đó đem giặt để đón chờ những đợt khách khác.
Ban tổ chức chương trình thì làm việc hết sức, nhiệt tình, rất quan tâm. Khi chương trình đã kết thúc, mọi người một số đi ngủ, một số còn thức chơi đùa, văn nghệ, thì dù đã rất mệt, mặt mày bơ phờ nhưng Mai Cồ vẫn chay tới lui xem quan sát, thăm hỏi xem mọi người có mệt không, có chỗ ngủ chưa, có vui không...MC rất dễ thương, rất trách nhiệm và rất quan tâm mọi người.
Anh Duy Nguyễn, anh Trung Trần,Trí phải nằm ngủ dưới sàn xe để nhường chỗ cho các bạn, thật là tận tình, dễ thương.
Chúc cho Mai Cồ nói riêng và ban tổ chức nói chung luôn được dồi dào ơn Chúa để tiếp tục phục vụ nhé.
Thấy mọi người phục vụ hết mình và hết sức, mình tự cảm thấy mình chưa làm được gì nhiều,trong những chương trình sau hy vọng mình sẽ có nhiều thời gian hơn để góp sức thật nhiều.

Hoa Hồng Nhỏ
08-09-2014, 02:09 PM
Trong chương trình văn nghệ, do mình nhớ nhầm giờ nên đã thất hứa với Ngọc( Teresa Le) và Minh Ngọc( Dustin Trương). Chị xin lỗi nhé, hy vọng sẽ có cơ hội khác để bù đắp cho lần này. :(