PDA

View Full Version : Thậm xưng



Lan Anh
28-09-2014, 05:19 AM
Thậm xưng là cách nói thổi phồng, và nói quá sự thật...Trước để giúp vui, sau làm việc nghĩa.


Này nhé!
Xưa trong giờ Việt Văn, đến giờ học về lối nói thậm xưng là bọn tôi đứa nào cũng cười hihihi
"Mũi em có tám gánh lông
Chồng thương chồng bảo râu rồng trời cho"
Ông chồng ngày xưa vui tính và cũng galang ra phết.
Mũi cô nào lỡ lơ thơ vài cọng đã xấu hổ gần chết, thế mà ông này dám bảo đến tám gánh...(Có mà dồn làm nệm cũng đủ để ngủ cho êm) rồi còn cho là râu rồng (quí quá xá, quà xa)
Hay như
"Con rận bằng con ba ba
Đêm đêm nó ngáy cả nhà thất kinh"
Xạo ghê luôn!
Rận là một loại ký sinh cùng giòng họ với con chấy, lớn hơn con chấy vài phần...Lở xui bị con rận cắn một phát, ngứa thí mồ chịu gì thấu.
Thế mà người xưa cho là con rận bằng con ba ba lại còn ngáy nữa. Đúng là tếu lâm hết thuốc chữa hén!

Thời nay, con người hình như cũng vui tính, và càng hào phóng hơn nên danh hiệu phong và tự phong cũng hơi bị lạm phát.
Này nhé! Bạn thử xem tin tức tức đi rồi sẽ thấy tôi nói chẳng ngoa. Nào là NSUT, NSND, Hot boy, hot girl, siêu mẫu này, Diva nọ, ông hoàng, bà chúa, nữ hoàng kia...nghe đến chóng mặt, hoa cả mắt. Mà danh này không phải bỗng dưng mà có nha, không rẻ đâu. Phải đóng tiền mới được công nhận đấy!
Không tin bạn cứ lên mạng tìm kiếm xem, tôi nói thật 100%
Có nghệ sĩ vì nghèo nên đến bây giờ dẫu tài năng nổi bật, cũng chưa được công nhận... Vì chẳng đủ tiền đóng. Đau lòng hén!


Siêu mẫu hay ông hoàng bà chúa...tàì năng thì khiêm tốn nhưng scandal thì ê hề.
Có ông hoàng nọ giọng ca thế nào, tôi chưa từng biết nhưng bỗng dưng biết tên vì...nghe than mất nhẫn cả tỷ. Đến bây giờ nhẫn ơi, nhẫn ở nơi nao? Công an VN mình kém thế sao?


Cô siêu mẫu nọ bỗng dưng một hôm nổi tiếng bềnh bồng vì lý do "cởi và mở" hết sức nồng nhiệt.
Ông bạn học tôi hay đùa hễ mỗi lần nghe ai đấy nói "Vì môi sinh, hay bất cứ lý do nào đấy...là có cởi với mở"

Ngày xửa, ngày xưa hể những nghệ sĩ, hay ai đấy mà được vinh danh thì thực tài không ai sánh và theo thời gian dẫu thế nào cũng vẫn không tàn phai. Nói nào ngay như Người đẹp Bình Dương, con nhạn trắng Gò Công, giọng ca liêu trai...Thực tài chứ không phải là ai đó nói một cách thậm xưng cho dzui cửa, dzui nhà đâu.


Ước gì, các thành viên nhà mình...Nếu có lối nói thậm xưng, thì chỉ để mua vui, đừng tâng bốc ai cao quá tầng mây rồi lơ lửng trên không mãi quên xuống trần gian.
Và nếu ACE mình có trở nên một nhà truyền thông, truyền hình...thì dùng lối thậm xưng nhè nhẹ thôi hén!


Chứ lúc này, không đọc tin tức thì u mê, tăm tối. Nhưng lở đọc tin tức thì phải phát sốt lên vì danh xưng, vì những thứ hơi bị thậm xưng...đến bội thực. Hihihi

Lan Anh