JB. Sĩ Trọng
29-11-2014, 10:14 AM
KÍN ĐÁO
Ai hỡi hãy nhìn xem thử ai ?
Xem hoa mật ngọt đọng trong đài
Đài hoa ôm ấp tình hoa thắm,
E lệ đong đầy lên khóe môi.
LÊN NÚI
Cũng là thân phận bọt bèo,
Nhưng tình yêu Chúa mãi theo suốt đời
Đèo heo hút gió chơi vơi,
Đỉnh cao Chúa gọi vẫy mời ta lên .
ẤP Ủ
Một đời một khúc tình mê,
Chân đi không ngại đường về xa xăm
Quê hương, một cõi vĩnh hằng
Tình Cha ấp ủ bao năm đợi chờ …
ƯỚC
Xin cho tôi đài hoa của Chúa,
Dâng tặng đời mật ngọt yêu thương
Vui vẻ sống,chan hòa hơn nữa
Dù gian nan, vất vả, vô thường .
JB.Sĩ Trọng.
Ai hỡi hãy nhìn xem thử ai ?
Xem hoa mật ngọt đọng trong đài
Đài hoa ôm ấp tình hoa thắm,
E lệ đong đầy lên khóe môi.
LÊN NÚI
Cũng là thân phận bọt bèo,
Nhưng tình yêu Chúa mãi theo suốt đời
Đèo heo hút gió chơi vơi,
Đỉnh cao Chúa gọi vẫy mời ta lên .
ẤP Ủ
Một đời một khúc tình mê,
Chân đi không ngại đường về xa xăm
Quê hương, một cõi vĩnh hằng
Tình Cha ấp ủ bao năm đợi chờ …
ƯỚC
Xin cho tôi đài hoa của Chúa,
Dâng tặng đời mật ngọt yêu thương
Vui vẻ sống,chan hòa hơn nữa
Dù gian nan, vất vả, vô thường .
JB.Sĩ Trọng.