PDA

View Full Version : Chia sẻ mầu nhiệm Giáng sinh.



JB. Sĩ Trọng
15-12-2014, 11:29 AM
Lạy Thiên Chúa toàn năng, là Cha yêu thương của chúng con.

Mỗi năm, mùa Giáng sinh trở về mang lại sắc thái tưng bừng, nhộn nhịp. Chúng con hầu như cũng bị cuốn hút bởi những hình thức bên ngoài, rồi quên đi ý nghĩa của việc mừng kính Con Chúa xuống trần, hay có chăng cũng chỉ là dư âm thoáng gợn lên trong tâm hồn chúng con như một kỉ niệm. Nếu chỉ dừng lại nơi đây thì quả thật lễ Giáng sinh đã bị tục hóa mất rồi, và Kitô giáo chỉ là một đạo hình thức thôi sao ?

Thưa không, biến cố Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người là một biến cố trọng đại trong lịch sử nhân loại, có liên hệ mật thiết đến từng người chúng con. Tin Mừng Giáng sinh chính là Emmanuel, Thiên Chúa làm người và ở với chúng con. Chắc chắn chúng con không thể cảm nghiệm được niềm vui ấy cách trọn vẹn và sâu xa, chỉ bằng những tác động hình thức, nhưng là một sự cảm nghiệm kết tinh trong suy ngắm, trong hành động.

Trả lại cho thế giới bên ngoài những xao động ồn ào, trở về với cõi hồn sâu thẳm, đối diện với hang đá lòng mình; trong thinh lặng, chúng con muốn mặc lấy tâm tình Mẹ Maria nơi Hang đá Bélem xưa để chiêm ngắm, thờ lạy Chúa, Đấng là Vua trời đất, tạo dựng nên mọi sự, giờ đây trở nên Hài Nhi bé nhỏ nơi máng cỏ đơn hèn. Thật là một mầu nhiệm vượt quá tầm hiểu biết của loài người chúng con, một sáng kiến của tình yêu thương tuyệt vời mà Thiên Chúa dành cho nhân loại. Đáp lại, Chúa cũng đang chờ mong nơi chúng con đón nhận, làm cho đời chúng con được gieo mầm và nảy nở trong ân sủng Chúa. Để thái độ ấy được tích cực và sống mầu nhiệm Nhập thể cách sống động, đòi hỏi chúng con biết khám phá ra ý nghĩa cao cả của mầu nhiệm Nhập thể đối với cuộc sống hằng ngày.

Nguyện xin Chúa sáng soi cho chúng con để chúng con biết yêu thương, sáng tạo, làm những việc hữu ích cho cộng đồng xã hội. Xin Chúa chúc lành cho những nổ lực của chúng con, cho những chuyến đi kết nối yêu thương của chúng con, để mỗi người trong đại gia đình Giới trẻ công giáo chúng con sống xứng đáng làm con Chúa, biết dấn thân phục vụ tha nhân, gần gũi người nghèo, yêu thương và đem đến niềm vui cho họ...

Vào dịp Giáng sinh về con xin được sẻ chia tình thơ sau đây :


BƯỚC CHÂN MÙA GIÁNG SINH

Lê bước tìm Ngài trong gió Đông,
Tuyết rơi phủ kín những dòng sông
Đường về Hang đá xa xa lắm,
Con phải băng qua mấy cánh đồng ?

Con đã gặp Ngài trong gió sương
Chốn nghèo heo hút, rạ cùng rơm
Vùng đất không mấy ai lui tới,
Quán trọ ven đường cũng tối om.

Nơi ấy làm sao có bóng người,
Làm sao có được nụ cười tươi ?
Ngẩn ngơ trăng gió, tình đơn chiếc
Da diết mùa Đông lạnh buốt người !

Lắng nghe tiếng khóc của Chúa Con,
Giục đánh thức đời thánh thiện hơn
Xua tan đêm tối đầy mê muội,
Ánh sáng trời cao chiếu rạng hồn .

Trong một ngày nao luống ngậm ngùi
Ngăn dòng lịch sử chảy khôn nguôi
Không gian ngưng đọng bắt đầu lại,
Tính tuổi từ khi có tiếng Ngài.

Đấng nghèo không có vải che thân,
Ẩm ướt nơi sanh, chịu mình trần
Máng cỏ nôi tình ru giấc ngủ,
Bên ngoài sương tuyết phủ mưa giăng.

Đẹp thay Thiên Chúa đã làm người
Ngài trải tình yêu rộng khắp nơi
Nhân loại ngóng chờ trông Chúa đến,
Chúa ban Ân sủng đổi thay đời !



Trong những ngày này, gia đình Giới trẻ công giáo chúng con đang khẩn trương chuẩn bị tất cả mọi thứ cần thiết cho một chuyến đi :

Đi tìm nơi núi thẳm rừng sâu,
Gặp gỡ anh em xứ sở nghèo
Chia sẻ nỗi lòng con dân Chúa
Đón mừng Sinh nhật Đấng Thiên sai.

Ngắm nhìn cô gái cỏng trên lưng,
Đứa bé ngây thơ mở mắt nhìn
Tấm ảnh thân tình Mai Cồ gởi,
Đất đường gió bụi, nắng rưng rưng…

Xin Chúa chúc lành cho hành trình của chúng con.


Kính chúc cả nhà GIÁNG SINH VUI VẺ, AN LÀNH.
Chúc chuyến đi KẾT NỐI YÊU THƯƠNG THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP.

Thân mến,

JB. Sĩ Trọng.



https://lh4.googleusercontent.com/-2gjCqFNyz_4/VH1xwy5CDHI/AAAAAAAAEUw/Mju-EPj2Kq0/w756-h567-no/image-e6809348d8f1e6a3c5791be1413002bb57818ebfbccc145061 ff3b5dfc3f5551-V.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-P9MhbXCn2EA/VH1xtuSpecI/AAAAAAAAEUE/h7qJ6SFI1Y8/w756-h567-no/image-b7be2ff7995ac2886dc93a20698917ecb555b3b745c90d779c a8e8089ddf8d86-V.jpg

JB. Sĩ Trọng
20-12-2014, 04:25 PM
NÉT ĐẸP

Chuyến này trong Kết nối yêu thương
Có Chúa lênh đênh khắp nẻo đường
Bạn trẻ đi về nơi rừng núi,
Phố thành gặp gỡ lại đồi nương .


JB. Sĩ Trọng.