PDA

View Full Version : Ý Lễ tuần IV Mùa Vọng ( 21/12/201 - 27/12/2014)



anhnguyen
19-12-2014, 08:14 AM
Xin cả nhà cùng hiệp ý cầu nguyện!

Thứ Hai tuần IV Mùa Vọng , 22/12/2014, Cha Phao Lô (http://gioitreconggiao.org/forum/members/69-Padre-Paolo) sẽ dâng Thánh Lễ với những ý Lễ sau:

Diễn đàn (http://gioitrconggiao.org/): cầu bình an cho diễn đàn, bình an cho các ân nhân, thành viên, và gia đình của các ân nhân và thành viên.
Thứ Bảy tuần IV Mùa Vọng, 27/12/2014, Cha Giuse (http://gioitreconggiao.org/forum/members/72-Pere-Joseph) sẽ dâng Thánh Lễ với những ý Lễ sau:
Diễn đàn (http://gioitreconggiao.org/): cầu bình an cho diễn đàn, bình an cho các ân nhân, thành viên, và gia đình của các ân nhân và thành viên.
* Lưu ý:
Xin ý Lễ tối đa 4 ý chỉ một tuần
Xin bắt đầu bằng cụm từ: "Con xin Hai Cha dâng Lễ cho con với (các) ý chỉ sau:..."
Ví dụ :
- Với một ý Lễ: Con xin Hai Cha dâng Lễ cho con với ý chỉ sau: cầu cho các linh hồn mồ côi.
- Với hai ý Lễ trở lên: Con xin Hai Cha dâng Lễ cho con với các ý chỉ sau: tạ ơn Chúa; cầu bình an cho gia đình; cầu cho linh hồn A,B,C...

theochuakito
20-12-2014, 09:21 AM
Con xin Hai Cha dâng Lễ cho con với (các) ý chỉ sau:
1. Tạ ơn Chúa đã cho con một vviệcc làm tốt đẹp, xin Chúa chúc lành và thánh hoá con và việc làm
2. Xin Chúa chúc lành nền kinh tế VN có nhiều việc làm hơn nữa
3. Xin Chúa chữa lành cho con,Micae, và tất cả bệnh nhân trên thế giới
con cảm ơn 2 Cha và mọi người hiệp ý nguyện cầu

Padre Paolo
23-12-2014, 01:04 AM
Xin chào cả nhà...sáng nay đã dâng Lễ cầu nguyện theo những ý chỉ của ACE.

Duy Nguyen
25-12-2014, 07:41 PM
Con kính xin Hai Cha dâng Lễ cho con với những ý chỉ sau:
-Xin tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ đã gìn giữ anh em chúng con được bình an trong những chuyến đi công tác.
-Xin cầu nguyện cho linh hồn Maria ( Bà Nội đỡ đầu của con) vừa mới được Chúa gọi về.
-Xin ơn sức khỏe cho Thầy Cô JB Sĩ Trọng.
-Xin cầu nguyện cho một linh hồn( không tôn giáo) tên Nguyễn Thanh Hải là bạn cũng là thành viên trong diễn đàn đã mất vì tai nạn vào ngày 20/12/2014
Con xin cảm tạ Thiên Chúa và cảm ơn Hai Cha.