PDA

View Full Version : Giáng Sinh chan hòa.



JB. Sĩ Trọng
24-12-2014, 08:19 AM
Noel về,
Tiếng nhạc cà phê rộn ràng thôn xóm
Những bài Thánh ca vang xa âm hưởng,
Tình trời đan quyện lấy nhân gian.

Khúc hát dân ca lất lưởng mịn màng
Mục đồng ngẩn ngơ ngắm nhìn Con Trẻ
Máng cỏ Bélem vương màu rơm rạ,
Hương lúa thắm nồng hương lúa Việt Nam.

Cái lạnh mùa Đông xuyên suốt nẻo đường
Nơi Chúa đi qua vẫn còn băng giá
Ánh sáng Tin Mừng tỏa lan trăm ngã,
Lời hứa xưa kia(1) vọng lại đong đầy.
*
* *
Noel về,
Kỉ niệm tuổi thơ ngây
Bỗng vội vã quay về lí lắc
Chúa Hài Đồng tròn xoe đôi mắt
Nhìn hừng đông sưởi ấm muôn loài.

Noel về, ánh sáng trời soi,
Cho tất cả, cho đời gặp gỡ
Thiên Chúa đến làm người bé nhỏ
Trải lòng yêu nhân thế vô bờ.

Noel về, vỗ nhẹ vào thơ
Tình ca con viết mừng Sinh nhật Chúa
Cảm tạ Chúa, niềm vui khôn tả
Xin dâng Ngài tất cả đời con.


(1) ( x Isai 7,14 )

JB.Sĩ Trọng.

theresalis
24-12-2014, 06:12 PM
*MERRY CHRISTMAS*

Năm xưa nơi chốn cơ hàn
Ngôi Hai Chúa xuống thế gian làm người
Từ trời cao báo tin vui
Hân hoan dưới đất muôn nơi hát mừng.

Thiên thần chỉ lối mục đồng
Vào nơi hang đá:
Hài Đồng Giê-su
Nằm trong máng cỏ bò lừa
Hài Nhi bé nhỏ vải thưa bọc Ngài.

Chao ôi Thiên Chúa Ngôi Hai
Từ nơi Cực Thánh xuống thai làm người
Đêm đông lạnh lẽo đất trời
Bê-lem hiu quạnh...sáng ngời vinh quang!!

Thương ta trong cảnh lầm than
Ngài sinh trong cảnh cơ hàn vì ta
Ôi tình thương Chúa bao la
Giáng sinh trời đất giao hòa an vui!


Hát lên đi địa cầu ơi!!
Đêm nay đêm Thánh, Chúa Trời ban ơn!

[Thrs]